U22 Việt Nam: Nể nhưng không sợ người Thái

Có một thực tế không thể phủ nhận, Thái Lan đã và đang là “ông kẹ” của bóng đá khu vực ở mọi cấp độ. Chính vì điều đó, tất cả các đối thủ đều nể và sợ khi đối đầu với họ. Nhưng với U22 Việt Nam hiện tại, chúng ta sẽ có cái nhìn rất khác…

u22 viet nam ne nhung khong so nguoi thai

Những con số biết nói

Thái Lan đã trở thành "nỗi ám ảnh” của rất nhiều thế hệ cầu thủ lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Kể từ ngày hội nhập trở lại với bóng đá, trong các cuộc đối đầu thì phần lớn chiến thắng đều thuộc về Thái Lan. Dù vậy, chúng ta có những cột mốc đáng nhớ, đó là những trận thắng được xem là “để đời” như hạ đẹp ĐT Thái Lan với tỷ số 3-0 ở trận bán kết Tiger Cup 1998. Đỉnh cao là vượt qua đội bóng này trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 để lần đầu tiên trở thành nhà vô địch Đông Nam Á.

Chúng ta không nhắc lại những kỷ niệm theo kiểu “ăn mày dĩ vãng” bởi như đã nói, rất nhiều lần các CĐV Việt Nam phải rơi lệ. Và hẳn rằng, đương kim HLV của U23 Việt Nam – Nguyễn Hữu Thắng cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy khi phải đóng vai “kẻ chiến bại” trước người Thái trong vai trò là cầu thủ. Những cậu học trò của Hữu Thắng như đội trưởng Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thanh Bình, Công Phượng và Văn Toàn gần đây nhất đã thất bại 1-3 trước U23 Thái Lan tại SEA Games 28.

Những điều nói trên, có lẽ chính là nguyên do tạo nên cái gọi là “hội chứng ngại đụng Thái Lan” của giới chuyên môn lẫn các CĐV Việt Nam. Thế nhưng mọi thứ có thể đổi thay ở SEA Games 29 tới đây.

u22 viet nam ne nhung khong so nguoi thai

Công Phượng và các đồng đội đã bản lĩnh hơn rất nhiều

Vàng thật sợ gì lửa

Thực ra, để giành được chiếc HCV SEA Games 29 thì U22 Việt Nam phải đánh bại được tất cả các đối thủ chứ không chỉ riêng Thái Lan. Trên đất Mã tới đây, dường như mỗi trận đấu của HLV Hữu Thắng và các học trò đều là những trận “chung kết” đúng nghĩa. Dù vậy, nếu giải quyết được những đối thủ lớn như Thái Lan sẽ tạo ra một cú hích về tinh thần lẫn chuyên môn.

Có thể tin vì HLV Hữu Thắng đang sở hữu rất nhiều cầu thủ "không biết sợ người Thái". Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Tiến Dũng, Quang Hải, Đông Triều… đã trải qua rất nhiều cuộc đối đấu với các đội bóng Thái Lan ở cấp độ đội tuyển trẻ. Nó bắt đầu bằng những chiến thắng trong các chuyến tập huấn của Học viện HAGL-JMG tại Thái Lan. Sau đó là các giải đấu cấp độ U19, U21. Điển hình như tại Cần Thơ, U19 HAGL-JMG từng đánh bại U21 Thái Lan với tỷ số 3-0 để giành chức vô địch giải U21 Quốc tế 2014.

Thực sự đáng tiếc khi nhiều hạt nhân quan trọng của lứa cầu thủ U19 Việt Nam nói chung và học viện HAGL – JMG nói riêng, vốn không biết sợ người Thái là gì, lại không phù hợp với triết lý và cách chơi dưới triều đại HLV Toshiya Miura. Bây giờ họ đã trở lại và sự trở lại ấy càng mạnh mẽ khi đã được trui rèn trong môi trường như V.League và cả việc được ra nước ngoài thi đấu. Cũng nên nhớ, HLV Hữu Thắng là một người làm “tâm lý chiến” rất tốt. Tất cả mở ra những hy vọng, chúng ta sẽ có một đội bóng không chỉ sở hữu những “đòn độc” mà còn có đủ bản lĩnh để san bằng tất cả.

Dĩ nhiên, hãy đừng quên những thành tựu ở địa hạt bóng đá trẻ như giành quyền lọt vòng VCK U20 World Cup 2017, hay U15 Việt Nam bước lên đỉnh khi đánh bại chủ nhà Thái Lan tại giải U15 Đông Nam Á 2017. Những điều này sẽ tạo ra những điểm tựa lẫn bệ phóng về chuyên môn và tinh thần giúp U22 Việt Nam cất cánh tại SEA Games 29.

HLV U22 Thái Lan thận trọng với U22 Việt Nam, nhưng…

“Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Việt Nam. Họ chuẩn bị rất kỹ càng nhưng trận đấu cuối cùng ở vòng bảng có thể đánh giá xem đội tuyển nào có sự chuẩn bị tốt hơn”, HLV U22 Thái Lan - Worrawoot Srimaka chia sẻ với báo giới nước này.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast