Chuyện chưa kể về nữ VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn đua thuyền Rowing tại SEA Games 31

(Baohatinh.vn) - VĐV người Hà Tĩnh Dư Thị Bông cùng Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui đã xuất sắc giành HCV thứ 2 cho môn Rowing ở nội dung thuyền bốn nữ đơn mái chèo hạng nặng với thời gian 7 phút 4 giây 058.

Chuyện chưa kể về nữ VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn đua thuyền Rowing tại SEA Games 31

Các vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông của Việt Nam trên đường về đích, giành huy chương vàng nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng chèo đơn. Ảnh Thanh Hải

Gần một ngày sau khi cùng 3 đồng đội trong đội tuyển Rowing Việt Nam giành tấm HCV nội dung thuyền bốn nữ đơn mái chèo hạng nặng tại SEA Games 31, VĐV Dư Thị Bông (SN 2001, trú xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn còn rất xúc động và hạnh phúc.

Chia sẻ với Báo Hà Tĩnh, Bông cho biết: "Đua thuyền Rowing là bộ môn có sự chi phối nhiều từ điều kiện tự nhiên khi thi đấu như hướng gió, sóng… Trong ngày em thi đấu, con nước và hướng gió tại khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng có chiều thổi ngược với hướng đua của các tuyển thủ. Đây là những bất lợi chung cho các đội tuyển tham gia. Mặc dù vậy, ở lượt thi trước đội của em, các VĐV Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo - đội thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo xuất sắc giành HCV đã tạo động lực để em và đồng đội cố gắng.

Cùng với quá trình tập luyện nghiêm túc, việc tập trung trong khoảng thời gian thi đấu vô cùng quan trọng. Trong đua thuyền, đôi khi chỉ mất tập trung một khoảnh khắc thôi là đã làm mất một nhịp chèo, gây ảnh hưởng đến toàn đội. Tấm HCV lần này là kết quả tuyệt vời, mở ra cho em thêm nhiều kỳ vọng mới ở bản thân".

Trước khi chạm tay vào chiếc HCV danh giá của SEA Games 31, Dư Thị Bông đã từng giành rất nhiều thành tích tại các giải đua thuyền Rowing trong nước và khu vực. Đó là HCV Giải trẻ Đông Nam Á năm 2019; HCV Giải trẻ châu Á năm 2019; HCV nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nữ hạng nhẹ và HCV thuyền bốn mái chèo đơn hạng nặng tại Giải Rowing & Canoeing vô địch các CLB toàn quốc năm 2020; HCV nội dung đôi nữ hạng nhẹ và HCV nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng tại Giải Đua thuyền Rowing vô địch quốc gia năm 2021.

Chuyện chưa kể về nữ VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn đua thuyền Rowing tại SEA Games 31

Các vận động viên thuyền bốn nữ hạng nặng chèo đơn đã nỗ lực cao độ, giành thành tích ấn tượng. Ảnh Thanh Hải

Nhìn vào bảng thành tích đó, ít ai biết rằng, tay đua “thượng hạng” ấy lại từng là một VĐV bóng chuyền và đua thuyền chỉ là một “cú rẽ bất ngờ”.

Bông chia sẻ: “Em là con út trong gia đình nông dân có 2 anh em, từ nhỏ em đã có niềm đam mê với bộ môn bóng chuyền. Nhờ có lợi thế về chiều cao nên em được chọn vào đội bóng chuyền của Trường THCS Cẩm Trung, từng tham dự các giải của huyện, tỉnh và xuất sắc giành hai giải nhất”.

Đến tháng 4/2016, khi đang học lớp 9, trong lần ra tập bóng chuyền để tham dự 1 giải đấu tại nhà thi đấu Hà Tĩnh, Dư Thị Bông bất ngờ được 2 vị HLV đội đua thuyền Rowing Hà Tĩnh giới thiệu sang bộ môn này tập luyện và thi đấu.

Chuyện chưa kể về nữ VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn đua thuyền Rowing tại SEA Games 31

VĐV Dư Thị Bông (thứ 5 từ phải sang) cùng đồng đội nhận HCV tai SEA Games 31. Ảnh Thanh Hải

“Hai thầy nói em có chiều cao và sải tay dài rất phù hợp với môn đua thuyền. Lúc đó em rất bất ngờ và vì chưa nghe đến bộ môn này nên em không đồng ý. Hai thầy đã tìm về tận nhà nói chuyện với bố mẹ. Gần một tuần sau, khi suy nghĩ kỹ, em mới đồng ý chuyển đổi môn thể thao” - Dư Thị Bông nhớ lại.

Dư Thị Bông quyết định xa gia đình gia nhập làng đua thuyền Rowing Hà Tĩnh. Vì điều kiện tập luyện của Hà Tĩnh không đáp ứng yêu cầu nên Bông phải một mình ra Hà Nội theo học bộ môn đua thuyền Rowing. Nếu như con đường đến với môn đua thuyền của Dư Thị Bông dễ dàng bao nhiêu thì con đường để chinh phục bộ môn này, gắn bó với nó lâu dài lại chông gai bấy nhiêu. Vì chưa bao giờ cầm chèo nên hành trang của Dư Thị Bông là con số 0 tròn trĩnh.

Chuyện chưa kể về nữ VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn đua thuyền Rowing tại SEA Games 31

Chiều cao và sải tay dài là “căn nguyên” để Dư Thị Bông đến với môn đua thuyền. Ảnh NVCC

“Vì điều kiện cơ sở vật chất tại Hà Tĩnh không đảm bảo, em phải ra Hà Nội để tập luyện chuyên nghiệp. Vốn sợ nước, lại không biết bơi nên khi tập luyện cùng đồng đội ở hồ Tây em rất lo lắng, không dám lên thuyền. Tập luyện vất vả cộng với chưa quen với cuộc sống tự lập, nhiều lần chán nản, em nghĩ đến việc bỏ tập về quê nhưng rồi với ý chí và nghị lực, sự động viên kịp thời của gia đình, huấn luyện viên và đồng đội, em từng bước vượt qua khó khăn, dần thấy yêu bộ môn này. Thêm vào đó, thành tích tập luyện được cải thiện từng ngày khiến em càng thêm tự tin".

Chuyện chưa kể về nữ VĐV Hà Tĩnh giành HCV môn đua thuyền Rowing tại SEA Games 31

Nữ VĐV chia sẻ tấm huy chương vàng ở kỳ SEA Games năm nay là món quà tặng bố mẹ vì đã động viên suốt chặng đường đã qua. Ảnh NVCC

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Dư Thị Bông khi cùng đồng đội giương cao lá cờ Tổ quốc, tôi biết, phút giây ấy, Bông đã tạm quên đi những mệt nhọc của quá trình cầm chèo rẽ nước, quên đi những ngày tháng cô đơn, một mình nơi đất khách để luyện tập và theo đuổi niềm đam mê.

“Ngày Bông thi đấu, chúng tôi đang bận làm việc ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) không thể trực tiếp cổ vũ. Giây phút nhìn con gái cùng đồng đội giành huy chương vàng, chúng tôi rất xúc động. Khi tôi gọi điện thoại, Bông nói tấm huy chương này là món quà tặng bố mẹ”, chị Trương Thị Khuyên (46 tuổi) - mẹ của VĐV Dư Thị Bông chia sẻ.

Thành tích tại SEA Games 31 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục bộ môn đua thuyền Rowing của em. Trên hành trình đó, em may mắn có được sự ủng hộ của gia đình, sự quan tâm của các HLV, có sự đồng tâm hiệp lực của đồng đội. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời VĐV, cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên chặng đường kế tiếp. Sau SEA Games 31, em sẽ quay trở lại tập luyện, phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đề ra, trước mắt là cùng đồng đội quyết tâm mang về tấm HCV cho đoàn đua thuyền Rowing Hà Tĩnh ở kỳ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc vào tháng 11/2022 tổ chức tại Hải Phòng.

Vận động viên Dư Thị Bông

Chủ đề SEA Games

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.