Dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đá Bạc: Bao giờ mới hoàn thành?

Tuy được đầu tư hơn 24 tỷ đồng, song ngay sau khi bàn giao, hồ chứa nước Đá Bạc đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Trước tình hình này chủ đầu tư lại phải mở hầu bao trút thêm hơn 3,2 tỷ đồng xây dựng dự án “xử lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đá Bạc”. Vậy nhưng, sau hơn 2 năm thi công dự án vẫn “dẫm chân tại chỗ”... Hàng trăm hộ dân ở Đậu Liêu cùng nhiều công trình phía hạ lưu đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào...

Theo cam kết , công trình sẽ được thi công trong vòng 1 tháng song đến nay đã gần một năm trôi qua vẫn chưa hoàn thành.
Theo cam kết , công trình sẽ được thi công trong vòng 1 tháng song đến nay đã gần một năm trôi qua vẫn chưa hoàn thành.

Hồ chứa nước Đá Bạc khởi công tháng 11/2004, với số vốn đầu tư lên 24 tỷ đồng, do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Hồ chứa có dung tích 3 triệu m3 nước được xây dựng dưới chân núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Đậu Liêu. Công trình xây dựng nhằm tưới tiêu cho trên 300ha diện tích đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho hơn 15.000 nhân khẩu.

Quá trình thi công, dự án liên tiếp gặp sự cố dẫn đến chậm tiến độ hơn 3 năm trời. Mãi đến ngày 15/1/2009 phía đơn vị thi công mới bàn giao công trình cho UBND thị xã Hồng Lĩnh. Tuy vậy, ngay sau khi vừa bàn giao, Đập Đá Bạc đã ngày đêm âm thầm rò rỉ nước, thậm chí có những điểm nước chảy từ thân đập ra thành dòng. Hàng trăm hộ dân ở Đậu Liêu và nhiều công trình phía hạ lưu đang ngày đêm đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên, tháng 9 năm 2009, chủ đầu tư lại phải mở hầu bao trút thêm hơn 3,2 tỷ đồng xây dựng dự án xử lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đá Bạc. Dự án do doanh nghiệp tư nhân Trường Tiến (khối 7 phường Đậu Liêu thị xã Hồng Lĩnh) thi công. Theo cam kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, công trình được thi công trong vòng 1 tháng, từ 21-9- 2009 đến 21-10- 2009 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhằm đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước Đá Bạc. Tuy vậy, đến nay đã gần 1 năm trôi qua công trình vẫn trong tình trạng giang dở và chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Công trình giang dở đồng nghĩa với việc hàng trăm hộ dân phường Đậu Liêu cùng ngày đên sống trong phập phòng lo sợ bởi đập Đá Bạc có thể vỡ và cuốn trôi tất cả bất cứ lúc nào.

Nhiều hộ dân xã Đậu Liêu sống ngay sát chân hồ khi được hỏi về vấn đề này thì tỏ ra hết sức lo lắng, ông Phạm Văn Đạt cho biết: “Dòng nước thẩm thấu qua thân đập Đá Bạc xuất hiện đã khá lâu và chảy với cường độ rất mạnh khiến chúng tôi rất lo lắng vì sợ hồ bị vỡ, nếu đập vỡ thì chắc là cả xã bị cuốn trôi sạch”. Bà Trần Thị Hường một hộ dân nơi đây cho biết thêm: “Nếu dự án đảm bảo an toàn hồ chứ nước đá Bạc chậm ngày nào là hàng trăm hộ dân chúng tôi mất ăn mất ngủ ngày đó bởi các nhà chuyên môn đã cảnh báo đập Đá Bạc có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nhân dân Đậu Liêu chúng tôi tha thiết mong các cấp các ngành liên quan chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình để bà con chúng tôi được an tâm sinh sống.”

Trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh, ông Phạm Liêu - Giám đốc doanh nghiệp xây dựng tư nhận Trường Tiến phân bua: “Công trình chưa hoàn thành chúng tôi cũng sốt ruột lắm. Những, biết làm sao được khi khối lượng thi công dự án đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đá Bạc đã đạt trên 80%, song chủ đầu tư chưa hề cho đơn vị ứng một đồng vốn nào. Toàn bộ số tiền bỏ ra xây dựng công trình tôi phải đi vay ngân hàng, thậm chí còn phải đi vay nóng bên ngoài nữa. Đi gặp các cơ quan liên quan xin được ứng vốn cho dự án thì họ khất hết lần này đến lần khác. Cứ đà này, doanh nghiệp biết lấy đâu ra tiền để hoàn thành những hạng mục còn lại của dự án.”

Hồ chứa nước đá Bạc xảy ra sự cố, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với các trường học, khu công nghiệp cùng công trình quan trọng cấp quốc gia như Quốc lộ 1A và 8B”, đặc biệt, phía hạ lưu còn có hàng ngàn người sinh sống.

Mùa mưa bão đã đến gần, nhưng bao giờ thì công trình được hoàn thành để hồ Đá Bạc được an toàn?

Đọc thêm

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.
Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.