"Em ơi, Hà Tĩnh...rác!

Sau 4 năm thành lập, thành phố Hà Tĩnh đang hướng đến tiêu chí môi trường Xanh - Sạch – Đẹp. Thế nhưng trên nhiều tuyến phố người dân vẫn “tự do” vứt rác bừa bãi trên lòng lề đường. Đáng buồn hơn nữa, những con đường đẹp mới mở như Hàm Nghi, Nam cầu Cày về Thạch Đồng cũng không thoát khỏi những đống rác hôi thối và phản cảm này.

Ảnh chụp lúc 9h sáng ngày 24/10 tại đoạn cắt đường Quang Trung - Ngô Quyền
Ảnh chụp lúc 9h sáng ngày 24/10 tại đoạn cắt đường Quang Trung - Ngô Quyền

Những người dân vô ý thức đã biến lòng lề đường trở thành những bãi rác. Họ đâu biết rằng, việc làm đó đang làm xấu đi hình ảnh của một thành phố trẻ đang đổi mới từng ngày, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong đó có bản thân họ. Mong rằng, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm khắc hơn nữa những hành vi đáng lên án này.

Đọc thêm

Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Những người "mang đi cả trăm ngàn âu lo"

Điều dưỡng được coi là một “mắt xích” quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Và, ở những nơi đặc biệt của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng viên như phương thuốc kỳ diệu.
Thủ tướng chỉ đạo 3 vấn đề nóng trong giáo dục

Thủ tướng chỉ đạo 3 vấn đề nóng trong giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 61/CĐ-TTg ngày 10/5/2025 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025.
Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Trong suốt chặng đường phát triển của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng là "người đồng hành" tin cậy của bệnh nhân, cánh tay đắc lực của các bác sỹ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.