Kịch tính cuộc so tài giữa Trường THCS Phan Huy Chú và THCS Nguyễn Du tại “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2

(Baohatinh.vn) - Tập 6 của chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2 chứng kiến cuộc tranh tài gay cấn giữa hai đội đến từ Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà) và Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

bqbht_br_b1-1.jpg
Hai đội thi tranh tài ở tập 6 của chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2.

Đội Trường THCS Nguyễn Du gồm 3 thành viên: Việt Hà, Minh Phúc và Bảo Hà. Đây là lần thứ hai nhà trường góp mặt tại sân chơi “Ô cửa tiếng Anh”. Trong khi đó, đội Trường THCS Phan Huy Chú lần đầu tham gia chương trình, với các thí sinh: Thảo My, Phương Mai và Trung Tuệ.

Ở phần thi mở đầu - “Nhanh mắt” (Quick eyes), cả hai đội cùng trả lời đúng 8/10 câu hỏi, yêu cầu sắp xếp các chữ cái thành từ tiếng Anh có nghĩa. Tuy nhiên, Trường THCS Nguyễn Du giành lợi thế khi đạt 5 câu đúng, ghi được 25 điểm. Trường THCS Phan Huy Chú trả lời đúng 3 câu, giành 15 điểm.

Phần thi thứ hai - “Tự tin” (Quick mind) - là sân khấu để các thí sinh thể hiện khả năng thuyết trình, tư duy phản biện và bày tỏ quan điểm cá nhân bằng tiếng Anh.

Trường THCS Phan Huy Chú là đội trình bày trước với chủ đề “Làm sao để cải thiện sự tự tin và kỹ năng giao tiếp”. Cả ba thành viên đã cùng thể hiện quan điểm rõ ràng và nhận được 28 điểm từ ban giám khảo.

Tiếp đó, đại diện Trường THCS Nguyễn Du – thí sinh Nguyễn Phạm Bảo Hà – thuyết trình về chủ đề “Quản lý thời gian”. Em chia sẻ: để quản lý thời gian hiệu quả, học sinh cần lập kế hoạch học tập, hạn chế sử dụng điện thoại, TV và mạng xã hội; đồng thời áp dụng phương pháp học ngắt quãng – học 30 phút rồi nghỉ ngắn để giảm áp lực. Với phong thái tự tin, bố cục chặt chẽ và phát âm tiếng Anh chuẩn xác, phần trình bày của Bảo Hà đã thuyết phục ban giám khảo, giúp đội nhà giành 29 điểm.

VIDEO: Bài thuyết trình của thí sinh Nguyễn Phạm Bảo Hà.

Kết thúc hai phần thi đầu, Trường THCS Nguyễn Du tạm dẫn đầu với 54 điểm, trong khi Trường THCS Phan Huy Chú được 43 điểm.

Phần thi cuối – “Nhanh tay” (Quick hands) – yêu cầu các đội lần lượt mở 6 mảnh ghép của một bức hình thông qua việc trả lời 6 câu hỏi. Trường THCS Nguyễn Du tiếp tục khẳng định phong độ khi trả lời đúng 3 câu, ghi thêm 30 điểm, nâng tổng điểm lên 84. Trường THCS Phan Huy Chú trả lời đúng 1 câu, được thêm 10 điểm, nâng tổng điểm lên 53.

bqbht_br_b2-1.jpg
Hai đội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên tại trường quay S2 - Báo Hà Tĩnh.

Kịch tính được đẩy lên cao ở câu hỏi cuối cùng - câu hỏi ô chữ bí ẩn 40 điểm: “Ngày Thầy thuốc Việt Nam là ngày nào?”. Khi MC chưa đọc xong câu hỏi, đội Trường THCS Phan Huy Chú đã vội vàng nhấn chuông, phạm quy và mất quyền trả lời. Trường THCS Nguyễn Du không bỏ lỡ cơ hội, đưa ra đáp án chính xác: 27/2, qua đó giành trọn 40 điểm quý giá.

Kết thúc trận đấu, Trường THCS Nguyễn Du giành chiến thắng với tổng điểm 124, chính thức bước vào vòng tứ kết của chương trình.

Đọc thêm

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Từng cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nên công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THCS Mỹ Duệ (Hà Tĩnh) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
"Chiến binh thử lửa"

"Chiến binh thử lửa"

Chương trình "Chiến binh thử lửa" của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa là hoạt động trải nghiệm lý thú cho trẻ, vừa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.