(Baohatinh.vn) - 10 năm qua, nắng cũng như mưa, ngày 2 buổi, các em nhỏ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được cô giáo bám bản đưa đón tới trường.

Cô giáo người Kinh miệt mài chăm đàn con dân tộc Chứt

10 năm qua, nắng cũng như mưa, ngày 2 buổi, các em nhỏ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được cô giáo bám bản đưa đón tới trường.

co giao nguoi kinh miet mai cham dan con dan toc chut

Tình thương yêu bao la với con trẻ, niềm tin vào tương lai tươi sáng của những đồng bào bên dãy núi Ka-Đay đã giúp cô giáo Hoàng Thị Hương (Trường Mầm non Hương Liên) vượt qua khó khăn, kiên trì dìu dắt các em những bước đầu tiên trên hành trình đi tìm con chữ.

Vũ Dũng- Ngân Giang


Vũ Dũng- Ngân Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]