Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Gần 4 năm về công tác tại Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), cô giáo Phan Thị Thắm (SN 1983) - giáo viên mỹ thuật đã làm tươi mới ngôi trường với việc kỳ công vẽ tranh bích họa lên những bức tường, ghế đá...

Gắn bó với nghề giáo từ năm 2007, đến năm 2016 cô Thắm được chuyển về công tác tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ.

Ngày mới về, nhìn những bức tường rào, những chiếc ghế đá loang lổ rong rêu cô Thắm luôn ấp ủ ý tưởng làm mới không gian ngôi trường.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

Từ năm 2018 cô Thắm bắt tay vào thực hiện “công trình” làm đẹp trường lớp

Năm 2018, được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, cô Thắm bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình.

Kể từ ngày đó, cứ hễ có thời gian rảnh vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần hay cuối buổi học, tranh thủ khi không có giờ dạy cô Thắm lại miệt mài phối màu, vẽ tranh.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh
Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

Những bức tranh vừa mang ý nghĩa giáo dục, vừa làm đẹp không gian trường học.

Cô Phan Thị Thắm chia sẻ: “Vẽ tranh là việc thuộc chuyên môn, không khó đối với tôi. Thế nhưng việc lựa chọn nên vẽ gì, ở đâu để vừa làm đẹp cho khuôn viên trường học, vừa có ý nghĩa giáo dục là điều không dễ. Vì vậy tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và xin ý kiến góp ý từ các thầy cô giáo trong trường”.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh
Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

Tranh được vẽ lên cả những bức tường rào.

Với cách làm như thế, những bức tranh mang ý nghĩa tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... đã được cô Thắm miệt mài tô điểm.

Các bức tường ngoài lớp học cũng được cô Thắm thay “áo mới” với những mảng tranh lớn về tình yêu biển đảo quê hương, truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

Những chiếc ghế đã cũ kỹ, vô tri vô giác cũng trở nên bắt mắt

Không chỉ vẽ bích họa lên tường, cô Thắm còn biến những chiếc ghế đá vô tri vô giác, cũ kỹ thành những bức tranh tươi đẹp, sống động.

Đến cả những thứ tưởng chừng như phế liệu là nắp thùng sơn, lốp xe hỏng cũng được cô tái chế trở thành vật trang trí, bồn hoa bắt mắt.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

Nắp thùng sơn thành những bức trang trí giàu tính thẩm mỹ.

Chung sức cùng với tâm huyết của nữ giáo viên trẻ, các thầy cô Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ cũng tham gia hỗ trợ cô Thắm cùng tô màu cho tranh.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

Bồn hoa tái chế từ lốp xe được cô Thắm “thay áo mới”.

Ngoài ra, hưởng ứng chương trình “Xuân yêu thương” Tết Canh tý 2020 do nhà trường phát động, cô Thắm đã vẽ tranh bán đấu giá nhằm kêu gọi kinh phí trao tặng quà cho học sinh nghèo.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

Khuôn viên Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ có điểm nhấn hơn bởi những bức bích họa.

Cô Trần Thị Hương Giang - Phó Hiệu trưởng nhà trường tự hào: “Cô Thắm là giáo viên trẻ năng động, tâm huyết và luôn trách nhiệm với việc tập thể.

Mặc dù nhà trường có ý hỗ trợ cô màu, cọ vẽ thế nhưng cô đã từ chối với suy nghĩ, điều gì mình có thể cố gắng được sẽ không làm phiền tập thể”.

Ngôi trường tươi mới từ bàn tay của nữ giáo viên Hà Tĩnh

“Thời gian này học sinh phải nghỉ học vì dịch Covid-19, nhưng nhiều phụ huynh chia sẻ, các con rất nhớ trường, nhớ lớp. Chắc rằng một trong những điều khiến các con luôn mong muốn được đến trường đó là không gian đẹp, sinh động từ những bức tranh đa sắc màu này” - cô Giang chia sẻ.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast