Hai tàu sân bay Mỹ tập trận rầm rộ ngoài khơi

Hai tàu sân bay của Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận trên Biển Philippines, giới chức quốc phòng ngày 19/6 cho biết, trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay, Hà Lan chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về “đường lưỡi bò”.

hai tau san bay my tap tran ram ro ngoai khoi

Tàu sân bay USS John C. Stennis của Hải quân Mỹ (Ảnh: AFP)

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho hay các tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan, nằm trong số những tàu chiến lớn nhất thế giới, đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập phòng không, trinh sát biển và tấn công tầm xa từ ngày 18/6.

Theo nguồn tin trên, các cuộc tập trận cho thấy sự hiện diện liên tục của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và đẩy mạnh các hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông.

“Không hải quân nước nào khác có thể tập trung nhiều sức mạnh trên đấu như thế này trên một vùng biển... Điều đó thật sự ấn tượng”, Chuẩn đô đốc Mỹ Marcus Hitchcock, chỉ huy một nhóm tàu tấn công do tàu sân bay, cho biết.

hai tau san bay my tap tran ram ro ngoai khoi

Các tàu sân bay USS John C. Stennis, USS Ronald Reagan và các tàu chiến Mỹ trên Biển Philippines (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tập trận của Mỹ có sự tham gia của trên 12.000 thủy thủ, 140 máy bay, 6 tàu chiến nhỏ và 2 tàu sân bay, ông Hitchcock nói.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho hay các cuộc tập trận nhằm thúc đẩy tự do hàng hải và tự do hàng không trong vùng biển và vùng trời khu vực.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi huấn luyện cách thức làm thế nào để vận hành nhiều nhóm tàu sân bay tấn công trong một vùng biển tranh chấp”, Chuẩn đô đốc John Alexander, chỉ huy một nhóm tàu sân bay khác, nói.

hai tau san bay my tap tran ram ro ngoai khoi

Các tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan (Ảnh: Reuters)

Hải quân Mỹ cho hay lực lượng này đã tiến hành các hoạt động kép của 2 nhóm tàu sân bay trong vài năm qua ở Biển Philippines, Biển Đông và Hoa Đông,

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã lên thăm tàu sân bay Stennis hồi tháng 4 khi nó di chuyển ngoài khơi Philippines gần vùng biển tranh chấp, nơi Trung Quốc bồi đắp các bãi đá ngầm thành các đảo nhân tạo có khả năng hỗ trợ các sân bay và các cơ sở quân sự khác.

Philippines đã tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ, một đồng minh hiệp ước lâu đời, để giúp tăng cường năng lực một trong những lực lượng quân đội yếu nhất châu Á.

hai tau san bay my tap tran ram ro ngoai khoi

Các máy bay bay trên tàu sân bay USS John C. Stennis (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez cho hay các cuộc tập trận cho thấy Mỹ quyết tâm trong việc thực hiện cam kết mạnh mẽ nhằm bảo vệ Philippines.

“Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác và mối quan hệ đối tác mạnh mẽ mà chúng tôi có với các bạn bè và đồng minh... trong bối cảnh có tranh chấp, nơi các lợi ích hợp của chúng tôi bị xâm phạm”, ông Galvez nói.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Philippines đang chờ đợi phán quyết từ Tòa Trọng tài Thường trực tại La Hay, Hà Lan về vụ kiện Trung Quốc về “đường lưỡi bò” phi pháp ở Biển Đông.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông dựa trên cái gọi là “đường lưỡi bò”, chồng lấn lên các vùng biển của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei.

Theo Dantri

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.