Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

(Baohatinh.vn) - 20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.

Mỗi bài giảng là một lần gieo tin yêu

Dáng người nhỏ nhắn, giọng trầm ấm, ánh mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh, cô giáo Nguyễn Thị Cảnh Thuần (SN 1981, quê xã Kim Song Trường, Can Lộc) luôn gieo lên trong cảm xúc đối phương sự gần gũi và tin yêu. Tất cả đến từ điều cô tâm niệm: nghề dạy học không chỉ là công việc mà còn là một lựa chọn từ trái tim, âm thầm mà đầy say mê.

Với cô giáo Thuần, nghề dạy học không chỉ là công việc mà còn là một lựa chọn từ trái tim.

Là tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cô Thuần luôn nêu cao tinh thần gương mẫu và còn là người truyền cảm hứng, giữ cho tổ Ngữ văn luôn đi đầu, sáng tạo trong chuyên môn.

Cô Thuần chia sẻ: “Tôi luôn muốn truyền cho các đồng nghiệp thông điệp: Mỗi bài giảng là một lần gieo tin yêu. Tôi cho rằng, không chỉ dạy chữ, người giáo viên còn phải gieo được cảm xúc và truyền được nhân cách sống cho học trò. Văn học giúp học sinh nhìn thấy mình, nhìn thấy người nhưng điều đó phải được dẫn dắt bởi người thầy tận tâm, trách nhiệm, đủ thấu cảm, đủ kiên nhẫn”.

Từ năm học 2015 - 2016 đến nay, tổ Ngữ văn do cô phụ trách liên tục đạt danh hiệu Tổ tiên tiến xuất sắc; 12 giáo viên giỏi cấp trường, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh – những con số ấy không tự nhiên đến mà là từ cách nỗ lực của mỗi người, từ những cẩn trọng góp ý từng thiếu sót, từ những chân thành chia sẻ với nhau từng sáng kiến...

Chia sẻ, tâm tình với học sinh cũng là cách để cô nắm bắt tâm sinh lý của các em, từ đó có những lựa chọn truyền dạy phù hợp, hiệu quả.

“Chị Thuần là người kỹ tính nhưng không cầu toàn. Chị luôn nhìn thấy điểm mạnh của người khác để khích lệ và nếu góp ý cũng đầy tinh tế. Nhờ chị mà chúng tôi luôn nêu cao tinh thần tự học, không ngừng sáng tạo, đổi mới. Đặc biệt là cách để truyền cho học sinh tình yêu thật sự với văn chương” – cô Lê Thị Kim Quý, giáo viên tổ Văn cho biết.

Trên bục giảng, cô Thuần không chỉ là người thầy, mà là người khơi dậy trong các em học sinh tình yêu với cái đẹp, với chữ nghĩa, với cách sống sâu sắc. Từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2024 – 2025, đội tuyển học sinh giỏi tỉnh do cô phụ trách, 100% có giải với tổng số 40 giải, trong đó có 6 giải nhất, 20 giải nhì, 9 giải ba, 5 giải khuyến khích. Ngoài ra, cô còn hướng dẫn 4 học sinh tham gia nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đạt 2 giải nhì, 2 giải ba.

Cô Trần Thị Cảnh Thuần (áo dài xanh) và em Phạm Thị Quỳnh Trang (thứ hai từ phải qua) trong lễ tuyên dương của Trường THPT Mai Thúc Loan sau thành tích từ kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2024 - 2025.

“Cô Thuần trong lòng chúng em nhiều khi không còn là một giáo viên mà là một người truyền cảm hứng thật sự. Cô không buộc chúng em học thuộc lòng tác phẩm mà thường hỏi: “Em có thấy nhân vật ấy giống ai đó ngoài đời không, tính cách nhân vật đó giống tính cách của mình hay bạn mình không?”. Cứ thế, chúng em thấy văn học gần gũi hơn và yêu nó lúc nào không hay. Mỗi bài cô dạy, chúng em không chỉ học văn mà còn yêu những giá trị đẹp đẽ trong thế giới văn học” – em Phạm Thị Quỳnh Trang, học sinh đạt giải nhất HSG tỉnh môn Văn lớp 10, năm học 2024 - 2025 chia sẻ.

Học Bác bằng cách sống sâu và sáng

Không chỉ là một giáo viên vững vàng chuyên môn, cô Thuần còn là một đảng viên gương mẫu, một người tích cực lan toả tinh thần học và làm theo Bác. Không triết lý dài dòng, không hoa mỹ – cô Trần Thị Cảnh Thuần học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất. Không ít lần, sau những trang giáo án cô đã phải thao thức rằng: “Mình đã xử lý quá cứng, cần mềm hơn”, “Mình lắng nghe chưa đủ, cần trò chuyện thêm với đồng nghiệp”, “Mình giảng cho học sinh như thế là chưa phù hợp với nhận thức, với sự phát triển tâm sinh lý của các em”… Đó chính là những lần cô Thuần “tự soi, tự sửa”.

Hỗ trợ học sinh tối đa ngoài giờ lên lớp cũng là một cách để cô Thuần "chắp cánh" cho tình yêu văn học của các em.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, cô tham mưu và tổ chức nhiều chuyên đề sâu sắc như “Giữ trọn lời thề đảng viên”, “Học Bác – từ lời nói đến việc làm”… Cô không làm vì hình thức, mà luôn mong mỗi đảng viên, giáo viên đều thấy mình trong đó. Không khí sinh hoạt chi bộ nhờ vậy ngày càng dân chủ, tin cậy, gắn bó.

Học Bác với cô còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi cuộc họp, mỗi bài giảng, là thái độ trách nhiệm và trung thực trong mọi việc. Cô sống trọn với nghề, nhưng luôn đứng sau để nâng đỡ người khác. Chi bộ Văn - Anh do cô phụ trách 5 năm liền đạt danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đặc biệt, năm học 2023 – 2024, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Giản dị mà vững vàng, mềm mại mà kiên định, cô Trần Thị Cảnh Thuần là hình ảnh của một người giáo viên điềm tĩnh, sâu sắc.

“Không khí dân chủ, thẳng thắn nhưng đầy tôn trọng, yêu thương nhau chính là môi trường mà tôi và đồng nghiệp hướng đến. Và, thật sự là chúng tôi đã cùng tạo nên một môi trường vững về chuyên môn, bền chặt về tình cảm. Đó cũng là cách chúng tôi gián tiếp giáo dục học sinh về cách sống, cách làm việc” – Cô Cảnh Thuần bộc bạch.

Giản dị mà vững vàng, mềm mại mà kiên định, cô Trần Thị Cảnh Thuần là hình ảnh của một người giáo viên điềm tĩnh, sâu sắc. Sau những "mùa phấn sáng" với những thành tích rực rỡ, cô Thuần vẫn lặng lẽ trau dồi kiến thức, vẫn kiên trì học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất. Đó là cách mà cô âm thầm thắp lửa, góp phần vào những bước phát triển của ngành giáo dục.

Cô Thuần là một trong những người đặt nền móng cho chất lượng chuyên môn và giá trị đạo đức trong nhà trường. Ở cô là sự kết hợp hài hòa giữa trình độ chuyên môn vững vàng, tác phong chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm cao. Điều tôi trân quý nhất là cô luôn sống đúng với những gì cô truyền đạt cho học sinh, không bao giờ ngại khó mà luôn tìm cách sáng tạo, đổi mới. Có những điều không cần nói ra nhưng cả tập thể đều nhìn vào cô để điều chỉnh. Đó là tầm ảnh hưởng mà không phải người giáo viên nào cũng có được.

Thầy Nguyễn Tiến Thạch - Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói