Hành trình hơn 100 km tìm con chữ
Mùa xuân năm nay mang đến niềm vui lớn cho em Trần Bảo Ngọc, nữ sinh dân tộc Mán, khi em vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Hà Tĩnh nhận học bổng “Mở đường đến tương lai – Thế hệ mới" của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Thông tin ấy khiến cô học trò bật khóc. Những giọt nước mắt vỡ òa không chỉ bởi niềm vui, mà còn bởi từ khoảnh khắc ấy, cánh cửa tương lai đã rộng mở với em.
Phía sau niềm vui khi cầm trong tay “tấm vé” mở cửa tương lai là cả một hành trình gian nan, nhiều thử thách mà Bảo Ngọc đã bền bỉ vượt qua. Hành trình ấy là quãng đường dài hun hút hơn 100 km vượt núi rừng đi tìm con chữ.
Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Sơn Kim 2, tuổi thơ của Bảo Ngọc gắn liền với mây mù, đồi núi và những nhọc nhằn sớm tối. Gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ chia tay, song cả hai vẫn luôn dành cho em sự quan tâm, yêu thương. “Chính những vất vả của bố mẹ, hình ảnh người em thường xuyên đau ốm và bà nội tuổi đã cao nhưng luôn đặt nhiều kỳ vọng ở em đã trở thành động lực thôi thúc em nỗ lực hơn trên hành trình tìm con chữ. Em nhận ra rằng, chỉ có học tập, có tri thức mới giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mới có thể chăm lo tốt hơn cho những người thân yêu”, Bảo Ngọc chia sẻ.
Trường học cách nhà hơn 100 km, đi lại khó khăn, Bảo Ngọc đã chọn cách vùi mình vào sách vở để vơi đi nỗi nhớ gia đình. Suốt 4 năm học THCS, em luôn duy trì kết quả học tập từ khá đến giỏi, giữ thái độ học tập nghiêm túc, ý thức kỷ luật cao. Không chỉ học tốt, Ngọc còn là cán bộ lớp năng nổ, trách nhiệm, nhận được sự tin tưởng của thầy cô và bạn bè. Bước vào lớp 10, em tiếp tục được tập thể tín nhiệm, giao giữ vai trò lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn.
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng – giáo viên chủ nhiệm chia sẻ: “Ngọc là người sống trách nhiệm, nghiêm túc và kỷ luật trong học tập cũng như sinh hoạt, không than vãn trước khó khăn. Em luôn chủ động giúp đỡ bạn bè, lan tỏa năng lượng tích cực, trở thành điểm tựa tinh thần cho tập thể lớp. Em là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó và ý chí vươn lên”.
Thắp sáng ước mơ cho nữ sinh vùng biên
Cơ hội lớn đến với Bảo Ngọc khi Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng VinaCapital Foundation triển khai chương trình học bổng “Mở đường đến tương lai – Thế hệ mới”. Với sự quan tâm, đồng hành và hướng dẫn tận tình của Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo, Bảo Ngọc tự tin bước vào vòng phỏng vấn trực tuyến với Hội đồng xét duyệt.
Qua màn hình, cô học trò người Mán bình tĩnh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của mình. Em cũng chia sẻ khát vọng được học tập, để một ngày trở thành giáo viên, mang con chữ về với học sinh miền núi, trao truyền tri thức, cảm hứng và lối sống tích cực cho những học trò dân tộc thiểu số – giống như cách các thầy cô đã tiếp thêm động lực cho em hôm nay.
Chính sự nỗ lực bền bỉ cùng ước mơ trong trẻo, giàu tính nhân văn của nữ sinh đã chạm đến trái tim Hội đồng xét duyệt. Gói học bổng trị giá gần 150 triệu đồng, kéo dài suốt 7 năm học (3 năm THPT và 4 năm đại học), với Bảo Ngọc không đơn thuần là một con số. Đó là lời cam kết cho một hành trình dài phía trước, để em yên tâm tiếp bước con đường tương lai, để bố mẹ bớt nặng gánh mưu sinh.
Chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin vui vào những ngày giữa tháng 1, Bảo Ngọc xúc động: “Khi nhận được thông báo, em đã bật khóc vì quá vui mừng. Các thầy cô và bạn bè đều chúc mừng, động viên em rất nhiều. Nguồn học bổng có giá trị lớn này giúp em giảm bớt gánh nặng khó khăn, tiếp thêm động lực để theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô và những người đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng em”.
Kết quả ngày hôm nay của Trần Bảo Ngọc là minh chứng sinh động cho quan điểm giáo dục nhân văn “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau” mà Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh đã và đang thực hiện. Phía sau hành trình “săn” học bổng là dấu ấn lặng thầm của những người thầy tận tâm, luôn mở lối và tiếp thêm niềm tin cho học trò vùng khó. Đó là sự đồng hành bền bỉ của cô Tôn Thị Hương, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú, thầy Nguyễn Mạnh Hùng, thầy Đặng Bá Hải… cùng nhiều thầy cô khác - những người không chỉ truyền dạy tri thức mà còn sẻ chia, nâng đỡ, giúp em học cách sống có nghị lực, nuôi dưỡng khát vọng và niềm tin vào tương lai.
Con đường hơn 100 km từ xã Sơn Kim 2 đến mái trường nội trú vẫn còn nhiều khúc quanh co, nhưng hôm nay, bước chân của cô nữ sinh người Mán đã vững vàng hơn khi được tiếp sức, tạo thêm động lực từ sự đồng hành của thầy cô, của quỹ học bổng Vừ A Dính để từng bước biến giấc mơ thành hiện thực.