Khi cán bộ coi trọng hành lễ, coi nhẹ hành pháp

Sự việc cán bộ một số cơ quan, đơn vị đi lễ trong giờ hành chính cho thấy kỷ cương, kỷ luật hành chính đang bị chính những người đứng trong bộ máy xem nhẹ trước mưu cầu lợi ích, sở thích cá nhân.

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, câu nói từ bao đời nay đến dịp Tết này vẫn không thay đổi với một số cán bộ từ Trung ương tới địa phương. Vụ việc đoàn cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, thuộc Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức đi lễ Đền Mẫu (Hưng Yên) trong giờ làm việc, 5 cán bộ thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tranh thủ giờ nhà nước tới Hưng Yên hành lễ hay gần 20 cán bộ Sở Y tế tỉnh Bình Định đồng loạt xin nghỉ phép đáp máy bay ra Bắc đi hội… được nói tới trong những ngày qua xem ra chỉ là những vụ việc được “làm rõ” khi báo chí tích cực vào cuộc. Dư luận đặt câu hỏi vậy đằng sau đó, có còn trường hợp nào tương tự không? Chắc là có chỉ có điều chưa được nhắc và nêu tên mà thôi. Thực trạng đó đặt ra phải xem lại trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên trong tình hình hiện nay.

khi can bo coi trong hanh le coi nhe hanh phap

Không khó để bắt gặp cán bộ trong giờ làm việc đi lễ ở đền, chùa vào dịp lễ, Tết - Ảnh mang tính minh họa: Minh Châu

Phải nói rằng, đi lễ, hành hương đầu năm đã trở thành nét văn hóa truyền thống của dân ta. Tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi người và cán bộ, công chức nhà nước cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng riêng với đối tượng này thì không thể tùy tiện nhằm ngày làm việc, dùng giờ hành chính để đi được.

Người dân, doanh nghiệp sẽ nghĩ gì khi đầu xuân năm mới tìm đến cơ quan nhà nước giải quyết công việc thì “cửa đóng, then cài”? Trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức ở đâu khi họ đã không “vì dân”, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu giao dịch của người dân lại bị đình trệ thêm một vài ngày nữa? Bản thân người cán bộ, công chức cũng hiểu hơn ai hết sau dịp nghỉ Tết dài ngày, khối lượng công việc tồn đọng cùng những việc mới phát sinh cũng rất cần được giải quyết sớm. Nhất là trong điều kiện nền kinh tế của ta năng xuất, chất lượng hiệu quả thấp và sức ép hội nhập quốc tế ngày càng cao, đòi hỏi phải chạy đua với thời gian.

Để chủ động khắc phục thực trạng trên, ngày 02/2/2017 - ngày làm việc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 156/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, yêu cầu “cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc”.

Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra ngay sau đó, Thủ tướng một lần nữa yêu cầu các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoạt động bình thường tại mọi miền Tổ quốc, không còn tinh thần “tháng Giêng là tháng ăn chơi". Thủ tướng nhấn mạnh: “Bất cứ cán bộ, công chức nào trong giờ hành chính mà đi lễ hội thì đều phải xử lý nghiêm”.

Vậy nhưng những ngày sau đó, việc cán bộ đi lễ trong giờ hành chính liên tục được đưa ra. Họ dường như quên mất mình đang đứng trong bộ máy nhà nước, bỏ ngoài tai những quy định, chỉ thị từ cấp trên để đi cầu tài, cầu lộc, vụ lợi cá nhân. Đương nhiên, vi phạm quy định, kỷ luật lao động, với những cán bộ, công chức ở các cơ quan trên sẽ nhận những hình thức kỷ luật nhưng câu chuyện cán bộ dùng xe biển xanh, giờ làm việc để đi lễ thì năm nào cũng được báo chí đề cập, năm nào cũng có công văn chấn chỉnh nhưng dường như vẫn là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Và đó cũng chỉ là một biểu hiện của căn bệnh trầm kha cán bộ tranh thủ giờ làm việc để làm việc riêng như đi muộn về sớm, ăn sáng, cà – phê, đón con… Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách thức quản lý, phân công công việc gắn liền với xử lý kỷ luật thích đáng cán bộ vi phạm, không bao che, “giơ cao, đánh khẽ” "rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc, rồi cuối năm vẫn hoàn thành nhiệm vụ... Từ đó, khắc phục dứt điểm thực tế cán bộ hưởng lương từ tiền đóng thuế của dân nhưng việc liên quan đến quyền lợi của người dân, đòi hỏi cán bộ giải quyết thì lại không chạy bởi cán bộ còn lo giải quyết những nhu cầu cá nhân.

Nếu như ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới, rất nhiều các cơ quan từ Trung ương đến cơ sở đã gương mẫu, bắt tay vào làm việc, không có cuộc gặp mặt đầu năm như thường lệ thì việc làm này, tinh thần này cần được cổ vũ, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, tổ chức; đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần gương mẫu, nghiêm túc chấp hành, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ liêm chính, mẫu mực trong lòng nhân dân.

Và hơn cả, khi đất nước phải mất rất nhiều năm nữa để hội nhập đầy đủ mới theo kịp được những nước phát triển khác thì cần sớm loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ trách nhiệm đạo đức công vụ kém, chỉ vun vén cho bản thân, vụ lợi và cần những cán bộ biết quý trọng thời gian, dám dấn thân, tận tâm, tận lực cống hiến vì đất nước, vì nhân dân.

Theo Minh Châu/dangcongsan.vn

Đọc thêm

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.