Sáng 5/3, các điểm tổ chức lễ giao nhận quân như khuôn viên sân vận động xã Can Lộc, Vũ Quang hay quảng trường xã Kỳ Anh dường như rộng hơn trong biển người và cờ hoa rực rỡ.
Những pano, những dải băng đỏ nổi bật với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ vững bước hành quân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, “Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”… Tiếng nhạc quân hành vang lên thôi thúc, hòa cùng bước chân dứt khoát của các tân binh trong bộ quân phục mới còn thơm mùi vải.
Bên ngoài khu vực giao nhận quân, những cái ôm siết chặt, những bàn tay nắm vội như muốn lưu giữ lại kỷ niệm trước giờ chia tay. Có những người mẹ lặng lẽ quay đi lau nước mắt, có những người cha cố giấu niềm xúc động sau lời dặn dò nhưng không giấu được ánh mắt tự hào, chan chứa niềm tin gửi gắm cho con em mình.
Buổi tiễn chân càng thêm ý nghĩa khi có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nhận quân đến động viên, chúc mừng; tiếp thêm niềm tin để các tân binh vững vàng hơn trước giờ phút lên đường.
Có mặt từ sớm tại điểm giao nhận quân, tân binh Nguyễn Đình Bảo (SN 2005, quê thôn Đoài Duyệt, xã Can Lộc) chỉnh lại bộ quân phục công an, ánh mắt rạng ngời. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện tử năm ngoái, Bảo từng có ý định xin việc tại các thành phố lớn. Nhưng khi lệnh gọi tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân được gửi về, chàng trai 21 tuổi đã gác lại dự định riêng để lên đường nhập ngũ.
Bảo chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Đây là môi trường tốt để chúng tôi rèn luyện ý chí, kỷ luật. Tôi hiểu rằng phía trước là thử thách nhưng cũng là cơ hội để trưởng thành. Những năm tháng trong quân ngũ sẽ là hành trang quý giá cho cả cuộc đời”.
Tinh thần ấy cũng được tiếp nối qua những câu chuyện của các gia đình giàu truyền thống quân ngũ. Có bố là cựu quân nhân, còn ông nội là cựu chiến binh, tuổi thơ của tân binh Biện Hữu Thành (SN 2007, quê thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân) gắn liền với những câu chuyện về thao trường, hành quân và ký ức một thời lửa đạn của cha ông. Năm nay, Thành quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
“Mỗi lần nghe bố và ông nội nói về đồng đội, về những năm tháng trong quân ngũ, tôi luôn ước một ngày được khoác lên mình màu áo lính. Khi tôi bày tỏ mong muốn nhập ngũ, cả gia đình đều ủng hộ. Tôi tự hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để không phụ niềm tin yêu, kỳ vọng của gia đình” - tân binh Thành bộc bạch.
Đứng cạnh cháu trai trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Biện Hồng Quân (SN 1959 - ông nội của tân binh Biện Hữu Thành) không giấu được niềm xúc động, tự hào: “Nhiều năm trước, tôi đã tiễn con trai lên đường nhập ngũ, hôm nay, tôi lại tiễn cháu trai tòng quân. Từ nay, ông cháu, cha con chúng tôi chính thức là “đồng đội”. Tôi chỉ dặn cháu một điều như ngày xưa đã từng căn dặn bố của cháu: đã là người lính thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, luôn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.
Lời dặn ấy có lẽ không chỉ là lời dặn của một người ông mà còn là sự trao truyền niềm tin giữa các thế hệ người lính. Chính sự trao tuyền, tiếp nối ấy đã làm nên sức mạnh tinh thần để những người con ưu tú của quê hương sẵn sàng khoác ba lô lên đường bảo vệ Tổ quốc, dù mỗi người có hoàn cảnh, tôn giáo hay ở dân tộc, vùng miền khác nhau.
Tại quảng trường xã Kỳ Anh, tân binh Nguyễn Văn Bảo (SN 2007, giáo dân giáo xứ Đồng Họ, xã Kỳ Hà) cùng 428 tân binh đến từ 18 xã, phường trực thuộc Ban Chỉ huy PTKV 3 - Kỳ Anh cũng không giấu được sự lo lắng xen lẫn háo hức.
Bảo chia sẻ: “Tôi được biên chế về Bộ Tư lệnh Hải quân. Lần đầu tiên tôi xa nhà, bước vào môi trường rèn luyện hoàn toàn mới mẻ nên bản thân tôi ý thức rõ đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Chúng tôi hiểu rằng, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước không chỉ ở lời nói mà còn ở hành động cụ thể nên gia đình, người thân đều động viên tôi yên tâm lên đường, cố gắng rèn luyện thật tốt”.
Năm nay, Hà Tĩnh có 1.690 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 1.400 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 290 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được biên chế về những đơn vị chủ lực như: Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 6 đơn vị thuộc Quân khu 4 gồm Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn 206, Trung đoàn 841 và Bộ Công an. Đây đều là những đơn vị giàu truyền thống, môi trường rèn luyện chính quy với kỷ luật nghiêm minh, tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi cho các tân binh trước ngày lên đường.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Phong - cán bộ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nơi ăn ở, sinh hoạt, trang thiết bị huấn luyện; đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chặt chẽ, khoa học, an toàn; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, đoàn kết cho tân binh. Mục tiêu là giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, rèn luyện bản lĩnh, tác phong chính quy ngay từ những ngày đầu vào quân ngũ”.
Những chuyến xe từ từ lăn bánh trong tiếng chào, lời dặn dò và những cái ôm siết chặt. Ngày hội tòng quân khép lại, nhưng một hành trình mới đã mở ra với các tân binh - hành trình của ý chí, kỷ luật và khát vọng cống hiến. Hành trình ấy sẽ đưa những chàng trai tuổi đôi mươi rèn mình trong nắng gió thao trường, giữa sóng gió biển khơi, nơi tuyến đầu biên cương, để một ngày trở về, họ có thể tự hào rằng mình đã sống trọn vẹn tuổi trẻ vì Tổ quốc thân yêu.
“Đây là lần đầu tiên lễ giao nhận quân được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các địa phương để tổ chức lễ giao nhận quân một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Các đơn vị đăng cai chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất và an ninh trật tự, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, đúng quy định, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Qua đó, tạo được không khí phấn khởi, vững tin, cổ vũ, động viên tuổi trẻ trên quê hương Hà Tĩnh yên tâm, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc".