Cách đây 10 ngày, Tàu CSB 1011 – Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 (đóng quân ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh) cùng những người lính can trường, dũng cảm lặng lẽ chia tay đất liền để vươn khơi thực hiện nhiệm vụ trong những thời khắc đặc biệt.
Rẽ sóng vượt trùng khơi, con tàu mang theo những trái tim nóng bỏng, khát khao cống hiến của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cùng sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ bình yên cho biển đảo Tổ quốc và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương.
Thượng úy Trần Quỳnh Anh – Chính trị viên Tàu CSB 1011 thông tin: “Trong hải trình của mình (dự kiến từ ngày 4/2 đến ngày 17/3), tàu chúng tôi liên tục tuần tra, kiểm tra, giám sát, thực thi công vụ trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; trong đó, trọng tâm là khu vực xung quanh Vũng Áng của Hà Tĩnh. CBCS trên tàu quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng hi sinh niềm hạnh phúc riêng để đất liền được đón xuân yên vui”.
Với tinh thần “Tàu là nhà, biển đảo là quê hương”, những người lính thực hiện nhiệm vụ trên tàu đang thể hiện quyết tâm cao nhất.
Đại úy Nguyễn Quốc Bảo – Trưởng ngành Cơ điện Tàu CSB 1011 chia sẻ: “Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, vận hành máy móc, thiết bị… là nơi được xem như “trái tim”, “nhịp thở” của con tàu. Vì vậy, CBCS luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về các thông số kỹ thuật, hệ thống động lực, máy, điện, điện lạnh, nhiên liệu…”
Giữa trùng khơi sóng vỗ, những người lính trẻ cũng luôn ý thức được vai trò, sứ mệnh thiêng liêng để cùng nhau đoàn kết và vững vàng tiếp bước thế hệ trước.
Trung sĩ Trần Xuân Bắc – chiến sĩ thông tin chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên tuyến đầu bảo vệ biển đảo trong dịp Tết nên có chút bồi hồi, xao xuyến. Nhưng tôi hứa sẽ cùng đồng đội vượt qua áp lực, khắc phục hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Biển quê hương đang vào xuân với những con tàu đánh cá như những cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo, những ngư dân yêu lao động gấp rút sản xuất dịp cuối năm cùng những con tàu chở hàng hóa đang ngày ngày rẽ sóng đi khắp mọi miền đất nước và ra thế giới. Hiện lên nổi bật trong bức tranh sôi động ấy là những người lính của Tàu CSB 1011 đang đoàn kết vượt qua sóng gió, khắc phục mọi khó khăn, tạo điểm tựa an toàn cho mọi hoạt động.
Ngư dân Trần Đình Hùng – chủ tàu HT 90278 TS (xã Lộc Hà) chia sẻ: “Những ngày lao động cuối năm ngoài khơi xa đầy vất vả và lo lắng. Nhưng khi thấy hình bóng tàu CSB với lá cờ Tổ quốc tung bay và tiếng loa tuyên truyền xuất hiện, chúng tôi yên tâm lắm. Bởi chúng tôi biết rằng, những người lính đang âm thầm bảo vệ ngư dân, nhắc nhở đảm bảo an toàn, tuyên truyền đánh bắt đúng quy định, sẵn sàng ứng cứu khi chúng tôi không may gặp sự cố…”
Xa đất liền, nhưng CBCS trên Tàu CSB 1011 vẫn được ăn Tết ấm tình đồng đội và đủ đầy với những món mang đậm phong vị của ngày xuân như: bánh chưng, thịt lợn, dưa, hành, mứt, bánh kẹo, hoa quả… Tàu công vụ cũng mang cả Tết từ đất liền ra biển khơi với những cành đào phai đang nở, quất thế quả chín mọng, cờ Tổ quốc tung bay.
Đặc biệt, trong những ngày này, vị trí linh thiêng nhất trong căn phòng trung tâm đã được trang trí làm bàn thờ Tổ quốc, treo ảnh Bác Hồ.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu - Chính trị viên phó Hải đội 102 khẳng định: “Với sứ mệnh của mình, CBCS trên Tàu CSB 1011 đang quyết tâm bảo vệ chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc và thực thi pháp luật trên biển để quê hương đón xuân trong bình yên. “Tiếp sức” cho những người lính nơi tuyến đầu, Hải đội 102 đã thường xuyên quan tâm đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần cho bộ đội và theo dõi, giám sát, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao trong suốt quá trình tàu làm nhiệm vụ”.