Niềm vui sau những ngày bão dữ

(Baohatinh.vn) - Tinh mơ sáng, trên cảng cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã rộn ràng kẻ bán, người mua. Trên bến dưới thuyền đều hối hả sau một đêm ra khơi trúng đậm.

niem vui sau nhung ngay bao du

Đập vào mắt chúng tôi là từng đoàn xe tải chen nhau “ăn hàng” trên cảng. Hàng chục con thuyền gác mái nghỉ ngơi sau một chuyến ra khơi. Những phu cá, thương lái, chủ thuyền lao xao trao đổi chuyện mua bán. Từng thuyền sò lụa đầy khoang đang được công nhân hối hả đóng bao xuất đi; hàng tấn cá thu, cá bè, cá nục… tươi roi rói được thương lái đón mua khi chưa kịp đưa lên bờ. Niềm vui của ngư dân, của thương lái khiến chúng tôi cũng thực sự cảm thấy vui lây.

niem vui sau nhung ngay bao du

Ngư dân trúng đậm sò lông

Đang theo dõi công nhân chất hàng lên xe chở vào tận các tỉnh phía Nam, anh Hoàn, quê ở xã Thạch Châu (Lộc Hà) phấn khởi: Tôi có 6 thuyền giao kết mua bán với nhau từ nhiều năm nay. Mấy hôm nay thuyền nào cũng trúng khá nên việc thu mua, xuất hàng cũng thuận lợi. Hiện tại, giá mỗi kg sò thu mua tại bến khoảng 4.000 đồng. Sò được chúng tôi đóng bao, vận chuyển bằng xe đông lạnh bán vào tận Phú Yên, Quảng Ngãi, ra tận Thanh Hóa, Hải Phòng…”

niem vui sau nhung ngay bao du

Trên bến, dưới thuyền rộn ràng kẻ bán, người mua

Ngư dân Phạm Xuân Hưng (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, Lộc Hà) cùng bạn thuyền nghỉ ngơi sau chuyến ra khơi. Trên gương mặt ai nấy đều tươi vui vì thành quả lao động thu được sau một đêm bám biển. Anh Hưng bộc bạch: “Sau bão đúng 1 ngày, anh em chúng tôi đã trở lại đánh bắt. Đều đặn chục ngày này, ngày nào cũng trúng sò lụa. Thuyền chúng tôi mỗi đêm thu về trung bình khoảng 6 tấn. Với giá 4 triệu đồng/tấn, sau khi trừ chi phí, thu nhập của anh em cũng kha khá.”

niem vui sau nhung ngay bao du

Bà Như, chủ tàu vỏ thép Triệu Vy 09 (xã Thạch Bằng) không giấu nổi vui mừng: “Sau gần 10 ngày bám biển, tàu chúng tôi thu hoạch khoảng 1 tấn cá thu. Cá vừa lên, thương lái giành nhau mua gần hết ngay tại bến. Tuy tàu lớn, chi phí nhiều, nhưng chuyến nào cũng như những ngày gần đây thì phấn khởi lắm. Xuất xong hàng, anh em lại chuẩn bị ra khơi.”

niem vui sau nhung ngay bao du

Ngư dân tìm lại niềm vui sau những ngày bão dữ

Theo ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh, nhiều ngày nay, ngư dân Lộc Hà trúng đậm sò lụa và cá. Trung bình mỗi ngày có 120-150 tấn sò, cá biệt có ngày lên đến 250 tấn sò cập cảng cửa Sót. Bên cạnh sò lụa, những mẻ cá thu của tàu Triệu Vy 09, hay mẻ cá bè vàng 20 tấn của tốp tàu Thạch Kim, Thạch Bằng vừa qua khiến ngư dân rất phấn khởi.

Bão qua, tàu thuyền các nơi lại rộn ràng cập cảng cửa Sót. Không khí tươi vui lại hiện hữu trên bến cảng quê hương…

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast