Leicester tiệm cận ngôi vô địch, Ranieri rơi lệ

Chiến thắng 2-0 của Leicester City trên sân Ánh sáng của Sunderland đã đảm bảo cho “Bầy cáo” chắc suất dự Champions League mùa sau và giúp họ đến gần hơn với danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng. Điều đó khiến HLV Ranieri sướng đến phát khóc.

Leicester sắp “viết nên cổ tích”, Ranieri không kìm được nước mắt

Ở vòng 33 Premier League, phải làm khách của Sunderland – đội bóng đang rất khát điểm trụ hạng nhưng Leicester City vẫn chơi một trận khá tưng bừng khi có chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của chân sút chủ lực Jamie Vardy ở các phút 66 và 90+5.

Vardy (trái) chỉ còn cách người dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League hiện tại là Harry Kane đúng 1 bàn

Thắng lợi đã giúp cho “Bầy cáo” vẫn ngạo nghễ trên ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng khi duy trì khoảng cách lên tới 7 điểm so với đội đang nỗ lực bám đuổi họ phía sau là Tottenham – CLB cũng đã có được thắng lợi thuyết phục 3-0 trước MU vòng này.

Ngôi vô địch đã ở rất gần Leicester vì nếu họ thắng được 3 trong số 5 trận còn lại ở giải Ngoại hạng, thầy trò Claudio Ranieri sẽ chính thức lần đầu tiên trở thành quán quân giải đấu số 1 nước Anh.

Niềm vui còn nhân lên với đội chủ sân King Power vì với thắng lợi trước Sunderland vừa qua, họ đã chắc suất dự Champions League mùa sau lần đầu tiên trong lịch sử.

Bởi lẽ, Leicester hiện có 72 điểm sau 33 trận ở Premier League, hơn 2 đội đang đứng thứ 5 và thứ 6 hiện tại là MU và West Ham lần lượt là 19 và 20 điểm. Cả MU và West Ham đều còn 6 trận chưa đấu, nhưng nếu thắng tất cả số trận đó, “Quỷ đỏ” và “Búa tạ” cũng chỉ có tối đa 18 điểm.

Nghĩa là, Leicester dù có thua hết 5 trận còn lại ở giải Ngoại hạng thì họ vẫn nằm trong top 4, đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa sau. Dù có lọt vào vòng bảng giải đấu danh giá nhất lục địa già hay không thì đó vẫn là một chiến công để đời của thầy trò Ranieri.

HLV Ranieri rơi lệ sau trận đấu trên sân Ánh sáng

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa Sunderland và Leicester, HLV Claudio Ranieri đã không kìm được những dòng nước mắt.

Chiến lược gia 64 tuổi người Ý này có sự nghiệp cầm quân đầy lận đận, từng bị coi là “Gã thợ hàn”, là phương án chữa cháy cho các đội bóng.

Tuy nhiên, giờ đây HLV Ranieri đứng trước cơ hội lịch sử giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ranieri đã cố kìm nén được những cảm xúc bộc phát. Ông ngợi khen cầu thủ và gửi lời cảm ơn tới các CĐV. HLV Ranieri nói: “Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã lặn lội đường xa tới cổ vũ cho Leicester. Hôm nay, khi đội bóng đến sân Ánh sáng, tôi cứ nghĩ đang được thi đấu trên sân nhà”.

Ranieri tiếp tục: “Vardy đã ghi bàn khi phục vụ ĐT Anh ở lượt giao hữu quốc tế vừa rồi và giờ ghi bàn vào lưới Sunderland. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng của đội bóng. Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi có nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu khi dẫn trước 1-0 và vào phút cuối cùng, Vardy đã làm được điều đó. Toàn bộ cầu thủ đã giữ được nhịp độ cao trong cả trận đấu”.

Dù vui mừng sau chiến thắng giúp Leicester vẫn chiếm lợi thế lớn so với Tottenham trong cuộc đua vô địch mùa này nhưng HLV Ranieri vẫn tỏ ra thận trọng. Ông thầy người Italia chia sẻ: “Chúng tôi chưa đạt được bất cứ thứ gì. Những CĐV có quyền mơ ước nhưng đội bóng phải tiếp tục tập trung”.

Bi kịch chờ MU và Chelsea nếu Leicester vô địch sớm

Với tình thế hiện tại, Leicester sẽ vô địch Premier League sớm 2 vòng đấu nếu họ giành trọn 9 điểm ở 3 vòng kế tiếp. Trong số đó, trận đấu ở vòng thứ 36, “Bầy cáo” nếu đánh bại được đội chủ nhà MU ngay tại Old Trafford, họ sẽ chính thức lên ngôi vương bất chấp những nỗ lực bám đuổi của Tottenham.

Đó cũng sẽ là nỗi đau khó phai trong tâm trí MU khi họ đang là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh với 20 lần giành chức VĐQG xứ sở sương mù lại phải nhìn đội bóng “hạt tiêu” như Leicester ăn mừng chức vô địch sớm ngay ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Một “ông lớn” khác cũng sẽ chịu nhục nếu Leicester đăng quang sớm, đó là Chelsea. Trên danh nghĩa, đội bóng của HLV Guus Hiddink đang là ĐKVĐ, nhưng ở vòng 38 – vòng cuối cùng ở Premier League, họ sẽ tiếp Leicester City trên sân nhà Stamford Bridge.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea từng phải xếp hàng chào đón tân vương MU ở cuối mùa giải Ngoại hạng Anh 2006/07

Hãy thử tưởng tượng cảnh khi đó, các cầu thủ Chelsea vừa bị phế ngôi phải xếp làm 2 hàng đứng vỗ tay chào đón tân vương Leicester như một thông lệ của giải Ngoại hạng, còn HLV Ranieri ngạo nghễ nâng cúp vô địch tại chính nơi mà 12 năm trước, ông từng phải cay đắng vì bị sa thải sẽ đáng nhớ như thế nào?

Theo Khampha.vn

Đọc thêm

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.