Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á

Có lợi thế sân nhà nhưng Việt Nam vẫn thua Thái Lan 1-3 ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á tối 18/6.

Giải U19 Đông Nam Á 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 18/6 trên các sân bóng ở TP HCM với 8 đội tham dự. Việt Nam và Thái Lan đạt thành tích ấn tượng nhất, vào chung kết với kết quả toàn thắng. Trong khi Việt Nam ghi 20 bàn và không thua bàn nào, Thái Lan có 22 bàn và thủng ba bàn.

Dù được thi đấu trên sân Thống Nhất với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Việt Nam có phần bế tắc trước các nhà ĐKVĐ. Các cầu thủ áo đỏ có phần thua thiệt về thể lực nên các pha lên bóng đều bị đối thủ hóa giải.

Các cầu thủ Thái Lan làm chủ hiệp một, tạo nhiều cơ hội uy hiếp khung thành Việt Nam. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà chủ yếu chơi bóng dài và lạc nhịp giữa các tuyến.

Phút 27, tiền vệ Thùy Linh mất bóng bên sân nhà, tạo điều kiện để tiền đạo Rinyaphat thoát xuống, sút chéo góc hạ thủ môn Lê Thị Thu mở tỷ số.

Sau bàn thua, Việt Nam đẩy cao đội hình dâng cao, tạo nhiều sóng gió về khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, trước hàng thủ chắc chắn của đội khách, các cầu thủ chủ nhà không dễ xuyên thủng.

Đầu hiệp hai, tiền vệ vừa vào sân thay người Thúy Nga (số 22) gỡ hoà 1-1 cho Việt Nam từ chấm phạt đền, sau khi tiền đạo Hoàng Vân bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Việt Nam nhờ đó chơi tốt hơn. Phút 60, Thanh Hiếu đột phá dũng mãnh, xâm nhập vòng cấm bị hậu vệ Thái Lan phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Yu-jeong không thổi phạt đền. Do giải không áp dụng VAR, các quyết định của trọng tài không thay đổi.

Bi kịch xảy ra với Việt Nam chỉ một phút sau. Trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Thảo Nguyên trượt chân và đốn ngã cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm. Trọng tài cho Thái Lan hưởng phạt đền. Đội trưởng Kurisara (10) dễ dàng lừa thủ môn Lê Thị Thu từ chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan. Đến phút 68, đội khách phản công rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 72, Thanh Hiếu một lần nữa bị hậu vệ Thái Lan đẩy ngã trong vòng cấm, nằm sân đau đớn nhưng trọng tài Kim tiếp tục xua tay. Khán giả chủ nhà bức xúc, đứng dậy phản ứng và la ó trọng tài nhưng không có phạt đền cho Việt Nam.

Ngoài các quyết định tranh cãi của trọng tài, Việt Nam cũng không gặp may khi Thuý Nga sút phạt trúng xà ngang hoặc những pha kết thúc trong vòng cấm thiếu sự chính xác để có thêm bàn thắng.

Niềm vui của Thái Lan sau hồi còi kết thúc. Trong bốn lần giải được tổ chức, họ đã có ba lần lên ngôi. Chức vô địch còn lại thuộc về Australia.

Trong khi đó, đây là thứ tư Việt Nam để thua các trận chung kết và về nhì. Dù vậy, HLV U19 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko vẫn lạc quan về các học trò: "Điều đáng tiếc là chúng tôi chưa thể vô địch để làm hài lòng tất cả", ông nói sau chung kết. "Tôi cảm giác trận thua lần này là kinh nghiệm tốt cho cầu thủ để chuẩn bị các giải đấu sắp tới. Lứa cầu thủ này rất có tương lai".

vnexpress.net

Đọc thêm

LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

LĐBĐ châu Á phạt Đình Bắc và VFF

Án phạt cho Nguyễn Đình Bắc do thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, và LĐBĐ Việt Nam vì thẻ phạt ở chung kết SEA Games 33, được công bố vào chiều nay.
Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.