Đỗ Hoàng Hên ra mắt trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế.

Trước đối thủ đứng hạng 181 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam có ngày thi đấu dễ dàng. Một mình Hamza Choudhury, trung vệ đang khoác áo Leicester là không đủ để khỏa lấp khoảng trống nơi hàng thủ. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sớm định đoạt trận đấu bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một.

Sự chú ý đổ dồn về Đỗ Hoàng Hên, ngôi sao nhập tịch có lần ra sân đầu tiên cho tuyển quốc gia. Trong vai trò của một trung phong, Hoàng Hên hoạt động năng nổ và có khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, anh lại không thể tận dụng để ghi bàn. Phút 25, tiền đạo số 9 nhận bóng ở vị trí thuận lợi rồi tung cú sút chìm bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Khi Hoàng Hên chưa thể để lại dấu ấn, bài tấn công quen thuộc từ những tình huống cố định dưới thời HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự hiệu quả. Phút thứ 8, Phạm Tuấn Hải chọn vị trí tốt, đón quả phạt góc bên cánh trái để tạo điểm cắt, mở tỷ số.

Chênh lệch giữa hai đội tuyển là khá lớn. Ảnh: Việt Linh.
Chênh lệch giữa hai đội tuyển là khá lớn. Ảnh: Việt Linh.

Đến phút 25, Nguyễn Quang Hải treo bóng vừa tầm để Phạm Xuân Mạnh đánh đầu, nhân đôi cách biệt. Đến phút 38, Nguyễn Hai Long tỏa sáng với pha đột phá bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn. Cả 3 bàn thắng của đoàn quân áo đỏ đều có dấu giày của những cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Xuân Son vào sân. CĐV không được chứng kiến nhiều pha phối hợp giữa bộ đôi cựu sao Nam Định, do Hoàng Hên lùi khá sâu để nhường vị trí trung phong cho Xuân Son.

Xuân Son chưa có cảm giác bóng tốt nhất trong ngày trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: Việt Linh.
Xuân Son chưa có cảm giác bóng tốt nhất trong ngày trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: Việt Linh.

Xuân Son chỉ có hai cơ hội đối mặt ở phút 50 nhưng lại bỏ lỡ bởi pha đỡ bước một không tốt. 17 phút sau, tiền đạo của CLB Nam Định băng vào đón đường căng ngang của Khuất Văn Khang nhưng lại đệm hụt từ cự ly gần.

Phải đến phút 87, người hâm mộ mới lại được chứng kiến thêm một pha xử lý ấn tượng của Hoàng Hên. Cú cứa lòng từ ngoài vùng cấm của ngôi sao sinh năm 1994 đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn nhưng lại tìm đến cột.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-0 dành cho tuyển Việt Nam. Lúc 19h ngày 31/3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận gặp Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại giải châu Á.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.
Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.
znews.vn

Đọc thêm

"Thảm hoạ" Chelsea

"Thảm hoạ" Chelsea

Chelsea tiếp tục trượt dài khi thua đậm Everton ở vòng 31 Premier League, trong trận đấu phơi bày hàng loạt vấn đề ở cả công lẫn thủ.
Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.
Foden đẩy Man City vào thế khó

Foden đẩy Man City vào thế khó

Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.
Arsenal hơn Man City 7 điểm

Arsenal hơn Man City 7 điểm

Arsenal thắng chủ nhà Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.
Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026

Tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự lập cú đúp giúp Việt Nam hạ Ấn Độ 2-1 ở trận ra quân bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời là vòng loại World Cup, tối 4/3.