Tạm biệt Lương Xuân Trường

(Baohatinh.vn) - Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vậy là, từ mùa giải sau, người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không còn chứng kiến những bước chạy của chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang trong màu áo đội bóng con cưng.

l-4936.jpg
Lương Xuân Trường gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ tháng 3/2024.

Cuộc đối đầu với Thép Xanh Nam Định ở vòng 26 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là trận đấu cuối cùng của tiền vệ Lương Xuân Trường trong màu áo đội bóng núi Hồng sông La. Vào sân từ phút 60, dù cố gắng nhưng Xuân Trường cùng đồng đội vẫn không thể tạo ra được sự khác biệt trước "dàn sao" của chủ nhà và đành chấp nhận thua đối thủ với tỷ số 0-1.

Khép lại hành trình gần 2 năm gắn bó với đội bóng núi Hồng, Xuân Trường rời Hà Tĩnh để chuyển vào Nam sinh sống và tìm kiếm đội bóng mới. "CLB cảm ơn những đóng góp của Xuân Trường trong gần 2 mùa giải vừa qua. Anh ấy đã cùng đội bóng làm nên mùa giải lịch sử, cống hiến cho người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc" - ông Nguyễn Thành Công, HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ.

Dù còn 2 năm hợp đồng nhưng ông Nguyễn Thành Công vẫn tạo điều kiện để Xuân Trường ra đi thay vì cố gắng níu giữ cậu học trò ở lại. Đây có thể xem như là món quà mà vị huấn luyện viên xứ Nghệ dành cho Xuân Trường - người ông rất quý mến.

bqbht_br_gu.jpg
Sau gần 2 mùa giải, Xuân Trường chính thức nói lời chia tay đội bóng núi Hồng.

Mối lương duyên của Xuân Trường với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được bắt nguồn từ cầu nối HLV Nguyễn Thành Công. Còn nhớ, đầu mùa giải năm ngoái, Xuân Trường thường xuyên phải "làm bạn" với băng ghế dự bị của CLB Hải Phòng. Vốn yêu thích tài năng của tiền vệ gốc Tuyên Quang, HLV Thành Công đã đề bạt lãnh đạo đội bóng chiêu mộ Xuân Trường. Sau nhiều lần trò chuyện, vị huấn luyện viên xứ Nghệ đã thuyết phục được anh về CLB.

Ngày đặt chân đến Hà Tĩnh, Lương Xuân Trường mang theo khát khao tìm lại chính mình sau chuỗi ngày khó khăn. Đội bóng và người hâm mộ cũng kỳ vọng rất nhiều vào anh. Dẫu vậy, giai đoạn đầu trong màu áo đội bóng núi Hồng, Xuân Trường không tạo ra được nhiều sự khác biệt.

Dấu ấn của tiền vệ gốc Tuyên Quang chỉ đến từ mùa giải 2024/2025, khi anh được xếp đá ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cạnh ngoại binh Geovane Magno. Bộ đôi này là những người dẫn dắt lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong khi Đặng Văn Trâm đóng vai trò hỗ trợ thu hồi bóng. Sự kết hợp của các cầu thủ này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kiểm soát thế trận khá tốt, tránh bị đối thủ áp đặt lối chơi.

anh-2.jpg
Trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Xuân Trường phần nào tìm lại cảm giác chơi bóng thời đỉnh cao.

Khi có Văn Trâm hỗ trợ phía sau trong sơ đồ 4-1-4-1, tiền vệ quê Tuyên Quang đã được phép dâng cao tấn công nhiều hơn, tiếp cận vòng cấm đối phương nhiều hơn và thực hiện nhiều đường chuyền thông minh, tạo cơ hội cho đồng đội.

Đây là hệ thống chiến thuật giúp phát huy hết điểm mạnh của Xuân Trường, như thời anh chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt. Ngoài ra, anh còn khiến khán giả trầm trồ với những đường chuyền dài và khả năng xử lý bóng một chạm ấn tượng. Từ ngày đến Hà Tĩnh, thể lực của chàng tiền vệ đã được cải thiện đáng kể. Anh nhiều lần thi đấu gần như trọn vẹn cả trận, nỗ lực tham gia phòng ngự cùng đồng đội.

bqbht_br_anh-a1.jpg
Tấm băng đội trưởng là minh chứng cho sự tin tưởng của BHL dành cho Xuân Trường.

Theo thống kê, trong 2 mùa khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Xuân Trường ra sân 37 trận trên mọi đấu trường. Tiền vệ 30 tuổi chưa ghi bàn nào nhưng có được 6 kiến tạo cho đồng đội lập công.

Sau khi đã khoác áo nhiều CLB, Lương Xuân Trường dường như đã tìm được sự ổn định và niềm hạnh phúc, cảm hứng chơi bóng hơn tại Hà Tĩnh. Với biệt tài “hồi sinh” cầu thủ, HLV Nguyễn Thành Công luôn kiên nhẫn trao cơ hội cho tiền vệ sinh năm 1995 để rồi anh dần dần tìm lại mình.

anh-3.jpg
Chàng tiền vệ quê Tuyên Quang đã có nhiều đóng góp để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo nên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Với Xuân Trường, những gì anh thể hiện trong gần 2 năm qua có thể xem là làm hài lòng người hâm mộ đội bóng núi Hồng. Màn thể hiện khá tốt của anh đã góp công giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo nên mùa giải ấn tượng với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Đến rồi chia tay là chuyện thường tình trong bóng đá, dù tiếc nuối nhưng khán giả Hà Tĩnh sẽ luôn nhớ đến Xuân Trường không chỉ tài năng, mà còn bởi anh là một trong những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam khoác áo đội bóng, luôn điềm đạm, chuyên nghiệp trong tập luyện lẫn sinh hoạt. Hy vọng rằng, chia tay Hà Tĩnh, anh sẽ toả sáng trong màu áo CLB mới.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Forest quật ngã Aston Villa

Forest quật ngã Aston Villa

Rạng sáng 1/5, Aston Villa bất ngờ thua Nottingham Forest với tỷ số 0-1 thuộc bán kết lượt đi Europa League.
Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

Kết quả U17 Malaysia 0-3 U17 Việt Nam: Vô địch xứng đáng

U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chelsea sa thải HLV Rosenior sau 107 ngày

Chuỗi thành tích bết bát, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Brighton, đã khiến Chelsea quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior, dù ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng chưa đầy 4 tháng.
Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue

Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.
5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.
Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real

Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!