Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Malaysia nhập cuộc đầy chủ động. Phút thứ 6, chủ nhà có quả phạt góc đầu tiên. Bóng được treo vào khu vực 5,5 m nhưng Nguyễn Filip đã băng ra và có tình huống bắt dính bóng.
Đến phút 14, tuyển Việt Nam có cơ hội. Khoảng trống mở ra trước mắt Ngọc Quang sau pha phá bóng lỗi của hậu vệ chủ nhà. Dù vậy, cầu thủ thuộc biên chế HAGL lại không thể dứt điểm trước khung thành rộng mở.
30 phút trôi qua, tuyển Malaysia có chiều cao không quá vượt trội nhưng liên tục nhồi bóng vào từ hai biên. Phương án này chưa tạo ra nhiều đột biến trước hàng thủ vững chắc của tuyển Việt Nam.




Phút 36, khán đài sân Bukit Jalil ồ lên tiếc nuối sau cú sút xa ấn tượng của hậu vệ trái Dion Cools. Bóng vượt qua tầm với của Nguyễn Filip nhưng lại tìm đến cột. Tuyển Việt Nam thoát thua nhưng chịu tổn thất khi Thành Chung bị đau, không thể tiếp tục thi đấu. HLV Kim Sang-sik quyết định tung Xuân Mạnh vào thay thế.
Đến phút 40, khung thành của Nguyễn Filip lại bị đe dọa, lần này là sau cú đánh đầu cận thành của Joao Figueiredo. Thủ môn thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội gây ấn tượng với pha phản xạ, cứu đội khách khỏi bàn thua.




Phút 44, hàng thủ áo đỏ bất ngờ mắc sai sót. Arif Aiman tranh cướp bóng bên cánh phải thành công rồi thoát xuống đối mặt Nguyễn Filip. Số 12 bấm bóng kỹ thuật nhưng bị thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam bắt bài.
Hiệp một khép lại với thế trận nghiêng về Malaysia. Chủ nhà tấn công khá hiệu quả và chỉ thiếu chút may mắn để có bàn mở tỷ số. Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam không có cơ hội nào đáng kể. Điểm sáng trong 45 phút chỉ là màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Filip.




Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik quyết định tung Tuấn Hải vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Khi những tính toán của chiến lược gia người Hàn Quốc chưa kịp phát huy hiệu quả, mành lưới của Nguyễn Filip đã rung lên ở phút 49. Sau pha để mất bóng của Ngọc Quang ở giữa sân, Figueiredo thoát xuống, tung cú sút căng đưa bóng chạm Duy Mạnh, rót vào khung thành.
Đến phút 59, mành lưới tuyển Việt Nam rung lên lần thứ 2, tiếp tục xuất phát từ một lỗi cá nhân. Pha trượt chân của Xuân Mạnh tạo cơ hội cho Aiman thoát xuống, chuyền ngang cho Rodrigo Julian Holgado băng vào đá nối, hạ gục Nguyễn Filip.
Sau 2 bàn thua chóng vánh, tuyển Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình, để rồi chịu thêm bàn thua thứ 3 ở phút 67. Lại là Aiman với một pha leo biên đầy tốc độ, trước khi chuyền ngang vừa tầm để Corbin-Ong dứt điểm cận thành, gia tăng cách biệt cho chủ nhà.
Khoảng thời gian cuối trận, đội khách dồn lên tấn công trong vô vọng. Những nỗ lực của Quang Hải, Tiến Linh đều không thể gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia. Phút 89, Nguyễn Filip phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4, sau cú đánh đầu cận thành chuẩn xác của Dion Cools.
