Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị tại huyện Côn Đảo

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tới thăm, chúc tết Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng một số đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Tiếp tục hải trình kiểm tra trực, sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn DK1, ngày 5/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng một số đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị tại huyện Côn Đảo

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Côn Đảo.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Văn Phong - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo đã thông tin với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân những nét nổi bật về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương trong năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Lê Văn Phong cảm ơn sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói chung và các đơn vị trực thuộc (Trạm Radar 590 và Trạm TB10) đang đóng quân trên đảo nói riêng đã góp phần giữ vững tình hình an ninh, tăng thêm nguồn lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị tại huyện Côn Đảo

Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Côn Đảo.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện Côn Đảo đạt được trong năm qua; cảm ơn địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 590 và Trạm TB10 đang đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Quyết Tiến mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của huyện Côn Đảo trong việc triển khai công tác quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị tại huyện Côn Đảo

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc tết Trạm Radar 590 đóng quân ở Côn Đảo.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc tết, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS, Công an, Đồn Biên phòng huyện Côn Đảo; Trạm Radar 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân); Trạm Radar 32 (Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không – không quân)…

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị tại huyện Côn Đảo

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn công tác cũng đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và nhà yêu nước qua nhiều thế hệ; trong đó, chỉ có 793 ngôi mộ lưu rõ danh tính, quê quán, phần còn lại là những ngôi mộ chưa đủ thông tin. Có những ngôi mộ của các nhà cách mạng nổi tiếng như: Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Ngô Gia Tự, Lưu Chí Hiếu…

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị tại huyện Côn Đảo

Nghĩa trang Hàng Dương.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.