CBCS biên phòng Hà Tĩnh vượt gian khổ bảo vệ biên cương

(Baohatinh.vn) - Không quản gian khổ, hiểm nguy, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) biên phòng Hà Tĩnh vẫn ngày đêm hành quân dọc miền biên cương để bảo vệ 165 km đường biên giới bộ, 53 cột mốc, 8 cọc dấu chủ quyền lãnh thổ và kiểm soát mọi diễn biến tình hình về an ninh quốc gia, TTATXH ở vùng phên dậu.

CBCS biên phòng Hà Tĩnh vượt gian khổ bảo vệ biên cương

Trung tá Nguyễn Hà Trường - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng (đứng đầu hàng bên trái) và Đại úy Bun Thạ Vi - Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ biên giới 311 của nước bạn Lào (đứng đầu hàng bên phải) cùng lực lượng tuần tra song phương hai bên chào nhau trước lúc cùng thực hiện nhiệm vụ tại cột mốc 512.

Vừa mới được điều động đến nhận nhiệm vụ Phó đồn trưởng tại Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) nhưng Trung tá Nguyễn Hà Trường đã sớm cùng Đại úy Bun Thạ Vi (Đại đội Bảo vệ biên giới 311 của tỉnh Khăm Muộn, Lào) đã làm “chủ công” một cuộc tuần tra song phương.

Dù trên cương vị mới, địa bàn mới, đảm trách nhiệm vụ nặng nề, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt nhưng nhờ chuẩn bị tốt, phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, quyết tâm cao nên đợt tuần tra đã hoàn thành tốt đẹp.

Trung tá Trường chia sẻ: “Những ngày vừa rồi, chúng tôi cùng lực lượng bảo vệ biên giới của bạn đã hoàn thành đợt tuần tra song phương tại đường biên và các cột mốc 512, 513, 514, cọc dấu 511/1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tình hình tuyến biên giới, mốc giới, vật đánh dấu mốc giới, đường thông tầm nhìn biên giới và an ninh trật tự trên biên giới; trao đổi thông tin liên quan về biên giới, ANTT; thống nhất thời gian, đoạn biên giới cho lần tuần tra tiếp theo và nhiều công việc quan trọng khác...”.

CBCS biên phòng Hà Tĩnh vượt gian khổ bảo vệ biên cương

Dù suối sâu, núi cao nhưng các chiến sỹ biên phòng ở Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê) vẫn luôn "chân cứng đá mềm", lặng lẽ tuần tra suốt tuyến biên giới để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Tham gia đợt tuần tra về, Thượng úy Phạm Song Hào - Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Bản Giàng thông tin thêm: "Tổ tuần tra cũng đã chuẩn bị chu đáo từ lực lượng, súng đạn, ống nhòm, các loại công cụ hỗ trợ đến phương tiện, bản đồ, định vị vệ tinh, tài liệu, các loại biên bản, máy bộ đàm cầm tay, điên thoại di động cá nhân và thuốc men, thực phẩm. Ngoài ra, chúng tôi còn làm tốt công tác hậu cần, phục vụ để giúp đỡ đơn vị bạn".

Nhờ có kế hoạch sát đúng, chuẩn bị chu đáo, tất cả cùng có trách nhiệm cao nên đợt tuần tra song phương này đã được thực hiện đảm bảo chất lượng, an toàn, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

CBCS biên phòng Hà Tĩnh vượt gian khổ bảo vệ biên cương

Lực lượng tuần tra song phương của Đồn Biên phòng Bản Giàng và Đại đội bảo vệ biên giới 311 (Lào) lau chùi, dọn dẹp cọc dấu 511/1

Với tinh thần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ và các nhiệm vụ quan trọng khác trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) cũng đang gấp rút chuẩn bị những công việc cần thiết để thực hiện một đợt tuần tra đơn phương mới.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho hay: “Hàng tháng, chúng tôi đều đi tuần tra, chỉ tính riêng trong năm nay đã có 8 cuộc đơn phương, 2 cuộc song phương được thực hiện. Các cuộc tuần tra luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và đảm bảo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu, kết quả”.

CBCS biên phòng Hà Tĩnh vượt gian khổ bảo vệ biên cương

Không quản ngại trèo đèo, lội suối, những người lính ở Đồn Biên phòng Sơn Hồng luôn lặng thầm vượt hàng chục cây số đường rừng để bảo vệ đường biên, cột mốc...

Để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, quản lý, bảo vệ tính toàn vẹn, nguyên trạng của hệ thống đường biên, cột mốc và góp phần giữ vững tình hình ANTT, đẩy lùi các loại tội phạm trên tuyến biên giới bộ, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đã không quản ngại ngày đêm, mưa nắng, núi rừng hiểm trở lặng lẽ hành quân dọc miền biên cương.

Từ đầu năm lại nay, các đồn biên phòng tuyến rừng như Hòa Hải, Phú Gia (Hương Khê), Hương Quang (Vũ Quang), Cầu Treo (Hương Sơn) đã tổ chức hơn 20 đợt tuần tra với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ, thành viên các tổ tự quản đường biên tham gia.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.