Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn nửa tháng qua, 80 chiến sỹ trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP Hà Tĩnh) bước vào chương trình huấn luyện. Mỗi ngày trên thao trường của các chiến sỹ diễn ra trong không khí phấn khởi, khẩn trương, tích cực, hiệu quả và an toàn.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

5h30 phút, sau tiếng kẻng báo thức, 80 chiến sỹ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Hà Tĩnh gấp rút thực hiện vệ sinh, nội vụ cá nhân và ra sân tập thể dục buổi sáng. Đây là hoạt động “khởi động” một ngày huấn luyện mới.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Sau các bài thể dục buổi sáng, các chiến sỹ thực hiện tập luyện 8 thế đứng liên hoàn và 16 động tác võ thể dục.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Ăn sáng xong, đúng 7h30 phút, tất cả chiến sỹ có mặt tại hội trường để học chính trị. Những bài học là truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, những trang sử vàng của QĐND Việt Nam, quân dân Hà Tĩnh anh hùng.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Binh nhất Nguyễn Đình Chính chia sẻ: Những buổi học chính trị giúp chúng tôi củng cố lập trường chính trị, bản lĩnh cách mạng, ý chí chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Nó cũng giúp những người lính trẻ hiểu sâu, đầy đủ, toàn diện hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước về công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Sau giờ học chính trị, các chiến sỹ trẻ ra thao trường để thực hiện các nội dung huấn luyện khác. Bước vào huấn luyện, các chiến sỹ phải có quân dung tươi tỉnh, tinh thần thoải mái, tác phong đỉnh đạc, tập trung cao và quân trang, quân phục chỉnh tề, đúng quy định.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Dưới sự chỉ dẫn của cán bộ huấn luyện, các chiến sỹ trẻ được học cách sắp xếp hàng ngũ , đeo súng đúng cách để thực hiện các động tác điều lệnh.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Thượng úy Lê Thành Đạt (cán bộ huấn luyện) cho biết: Đang ở giai đoạn đầu nên chúng tôi phải tỷ mẫn uốn nắn, nhắc nhở từng động tác huấn luyện. Ngoài bám thao trường, bãi tập, chúng tôi phải thường xuyên tiếp xúc, gần gũi để động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sỹ.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Hoạt động huấn luyện được thực hiện bài bản, đúng chương trình, khung kế hoạch của Bộ Quốc phòng và được tiến hành từ dễ đến khó. Hiện nay, các chiến sỹ đang dần làm quen, nội dung huấn luyện khá đơn giản nhưng ai nấy đều rất nghiêm túc, thực hiện khá thuần thục các động tác điều lệnh như: đi đều, quay trái, quay phải...

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Các binh nhất cũng háo hức tham gia huấn luyện công tác kỹ thuật như: quy định an toàn khi tiếp xúc, sử dụng vũ khí, trang bị; cách bảo quản vũ khí; sắp xếp súng bộ binh trên giá súng...

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Thời gian huấn luyện buổi sáng kết thúc vào lúc 11h, các chiến sỹ được nghỉ ngơi ăn cơm, ngủ trưa. Thời gian huấn luyện buổi chiều trên thao trường được bắt đầu lúc 13h30 và kết thúc lúc 17h30, nội dung chủ yếu là thục luyện các yếu lĩnh động tác đã triển khai trong buổi sáng.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Vào thời gian giữa các buổi huấn luyện, các chiến sỹ được nghỉ giải lao để đọc báo hoặc đánh cờ vua, cờ tướng... Đây là khoảng thời gian họ được nghỉ ngơi, hồi phục thể lực và giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Kết thúc ngày huấn luyện trên thao trường, những người lính trẻ xuống vườn tăng gia với các hoạt động như: cuốc đất, nhổ cỏ, trồng rau, bắt sâu... Qua đó, vừa giúp rèn luyện thói quen lao động vừa có thêm những luống rau xanh, sạch, đảm bảo an toàn cho bữa cơm hàng ngày.

Một ngày huấn luyện của chiến sỹ trẻ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Ngoài ra, các chiến sỹ cũng tranh thủ cắt tỉa cây xanh, chăm sóc bồn hoa, lau chùi biển bảng... để khuôn viên đơn vị luôn xanh - sạch - đẹp, chính quy, nề nếp, thân thiện.

Tin liên quan:

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.