Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức đã được diễn ra bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Sáng 27/3, chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương” đã diễn ra tại huyện Lộc Hà. Tham dự chương trình có: Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy CSB Việt Nam; Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh vùng CSB 3; Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Pháp luật, CSB; lãnh đạo huyện Lộc Hà và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn...

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Tại buổi lễ, học sinh các trường THCS: Thạch Kim, Thạch Bằng, Bình An Thịnh và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CSB đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc để ca ngợi Đảng, Bác Hồ, biển đảo quê hương và những người lính đang ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Đặc biệt, 60 học sinh các trường đã tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trong không khí sôi động, đoàn kết, giao lưu và học hỏi lẫn nhau....

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Với sự cổ vũ nhiệt tình của các thầy cô, bạn bè, các đội tham gia cuộc thi đã trả lời xuất sắc câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Qua đó bồi dưỡng thêm tình yêu, trách nhiệm và những kiến thức về biển, đảo, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và những người lính đang ngày đêm bám tàu, bám biển, giữ đảo...

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Vượt qua hàng chục câu hỏi và 59 bạn thi, em Phan Nguyễn Yến Nhi (lớp 9A, Trường THCS Thạch Bằng) đã xuất sắc giành giải nhất; giải nhì thuộc về em Nguyễn Thị Thùy Dương (lớp 9B, Trường THCS Bình An Thịnh) và em Nguyễn Thu Hiền (lớp 9A, Trường THCS Thạch Bằng); giải ba thuộc về em Phạm Thị Nga (lớp 8B, Trường THCS Thạch Bằng) và em Phan Huyền Trang (lớp 8A, Trường THCS Thạch Kim)...

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Cũng trong chương trình này, đại diện lãnh đạo CSB Việt Nam và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã trao tặng 18 suất quà cho các thương binh, bệnh binh nặng, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; mỗi suất quà trị giá 1.500 triệu đồng...

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng và các doanh nghiệp tài trợ, lãnh đạo CSB Việt Nam cũng đã trao tặng 50 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó để động viên các em tiếp tục đến trường, mỗi xe trị giá 1,7 triệu đồng...

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Trao tặng Phòng Giáo dục huyện Lộc Hà, xã Thạch Kim, Trường THCS Bình An Thịnh, Trường THCS Thạch Bằng và Trường THCS Thạch Kim mỗi đơn vị 1 tivi 50 inch, 1 bức ảnh tàu CSB đang tuần tra...

Nhiều phần quà ý nghĩa thông qua chương trình “Em yêu biển, đảo quê hương”

Ngoài ra, lãnh đạo lực lượng CSB và huyện Lộc Hà đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Chước (xã Thịnh Lộc) và 9 thương binh, bệnh binh nặng không thể đi lại.

Chủ đề Biển đông

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.