Không có nước sinh hoạt, bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Thạch Khiềm ở thôn Tân Xuân (Kỳ Tây) phải đi hơn 300m để xin nước của một gia đình trong thôn.
Theo người dân, đây là giếng của gia đình bà Thúy - nơi cấp nước cho hàng chục hộ dân trong những ngày hạn hán
Nhiều ngày không mưa, ruộng đồng nơi đây khô khốc, không sản xuất được
Gần 1 ha chè được trồng từ tháng 8/2018 của gia đình ông Lê Thái Công gần như bị "xóa sổ"
Gia đình ông Công đã dùng cây cỏ tấp gốc, mong sẽ vớt vát cây chè nhưng gần như không thể
Không chỉ chè, hàng trăm cây ăn quả như: cam, bưởi... cũng bị chết do hạn hán
Người dân cũng đã đào hồ để "cứu" cây trồng nhưng không phát huy hiệu quả
Nắng hạn đã ảnh hưởng đến gần 200 hộ dân của 6/9 thôn trong toàn xã nên bị thiếu nước sinh hoạt, trong đó thiếu nghiêm trọng nhất ở các thôn: Hồng Xuân, Nam Xuân, Tây Xuân,...; ảnh hưởng 50% của 29 ha chè; 370 ha trồng lúa, hoa màu không thể sản xuất. Hạn hán kéo dài, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân khoan giếng, chia sẻ nước sinh hoạt với nhau, đào hồ tích nước tưới tiêu cho cây trồng; dùng rơm, cây cỏ tập các gốc cây, bơm nước tưới cho cây chè và các loại cây trồng khác