Sự xuất hiện của Sara như một “điềm gở”, ám khung thành Tây Ban Nha khi một lần nữa mành lưới của La Roja bị rung lên khiến cho số phận của các nhà ĐKVĐ châu Âu như ngọn đèn trước gió. Thật may, lần này Tây Ban Nha đã vượt qua Chile, thẳng tiến vào vòng 1/16.
Vẻ đẹp “đổ quán xiêu đình” của Sara như một thách thức với Iker Casillas |
Lần thứ 3 cô tràn vào sân, tác nghiệp ngay sau cầu môn ĐT Tây Ban Nha |
Trong khi thủ thành của ĐT Tây Ban Nha đang khởi động |
Câu hỏi đặt ra là Casillas có tập trung được không? |
Câu trả lời là có thể, nhưng cũng không bởi... |
Thêm một lần anh phải vào lưới nhặt bóng |
|
Và thêm một cơ hội quay mặt ngắm người tình mới nhất của mình. |
Đứng tẩn ngẩn, tần ngần khi bị đối phương xé lưới, có lẽ sau trận đấu Casillas phải nhắc nhở Sara nên đổi vị trí tác nghiệp ở phía sau cầu môn để mình có thể tập trung 100% cho trận đấu. |