Người Hà Tĩnh hướng về đồng bào vùng lũ phía Bắc

(Baohatinh.vn) - Dù chưa kịp gượng dậy sau hai cơn bão liên tiếp, nhưng người dân Hà Tĩnh vẫn hướng về đồng bào vùng lũ miền Bắc với tất cả tình thương và trách nhiệm; lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong hoạn nạn.

Khi miền Bắc đang oằn mình chống chọi với đợt mưa lũ nghiêm trọng, nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh vẫn còn ngập úng, nhà cửa tan hoang sau hai cơn bão lớn (số 5, số 10).

Nhưng vượt qua những khó khăn của chính mình, người dân Hà Tĩnh đang đồng lòng hướng về đồng bào miền Bắc như một cách tri ân sâu sắc những nghĩa tình mà họ từng được nhận trong bao cơn hoạn nạn.

Nhóm cứu hộ của anh Trần Xuân Vũ lên đường ra vùng tâm lũ chiều 7/10.

Có kinh nghiệm cứu hộ qua nhiều đợt thiên tai, chiều 7/10, anh Trần Xuân Vũ (trú phường Thành Sen) cùng hai người bạn chất lên xe hai chiếc cano, áo phao và một số nhu yếu phẩm, nhanh chóng khởi hành ra Bắc. Sau gần 10 tiếng di chuyển, nhóm đến các phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên lúc 10 giờ đêm.

“Dù đã một lần đến cứu hộ ở đây trong cơn lũ tháng 9 năm ngoái nhưng cảnh tượng lần này thật sự ám ảnh. Phố phường như một biển nước, có nơi nước ngập đến nóc nhà hai tầng, điện và mạng đều bị cắt, việc cứu hộ vô cùng khó khăn vì nước chảy xiết và địa hình dốc” - anh Vũ cho biết.

Công tác cứu hộ vô cùng khó khăn do nước lũ dâng cao, nhiều vùng mất điện và bị cô lập.

Vì không thông thạo địa hình và tình thế lúc đó quá bất trắc nên anh Vũ đành đăng lời kêu gọi hỗ trợ trên một diễn đàn cộng đồng người Thái Nguyên. Chỉ trong một thời gian ngắn, bài đăng thu hút gần 9.000 lượt tương tác; điện thoại của anh Vũ nhận hàng trăm cuộc gọi cầu cứu từ khắp nơi.

Với sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng công an địa phương, hai chiếc cano của nhóm đã hoạt động hết công suất trong dòng nước lũ. Từ đêm mùng 7 đến sáng 9/10, anh Vũ và đồng đội thực hiện hàng chục lượt cứu hộ, mỗi chuyến đưa được khoảng 5 người dân ra khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Anh Vũ và các bạn ưu tiên ứng cứu người già, trẻ em, người dân vùng bị ngập nặng trước.

“Nước mỗi lúc một dâng cao, chảy mạnh hơn, công tác cứu hộ càng lúc càng khó khăn, nguy hiểm. Chúng tôi ưu tiên những điểm ngập nặng, nơi người dân bị cô lập; ứng cứu người già và trẻ em trước. Sau mấy ngày đêm dầm mình với nước lũ, anh em gần như kiệt sức nhưng vẫn động viên nhau cố gắng vì cứ cứu thêm được một người, lòng lại nhẹ đi một phần” - anh Vũ xúc động nói.

Khi nước ở Thái Nguyên bắt đầu rút, chiều 9/10, nhóm tiếp tục di chuyển sang Bắc Ninh để hỗ trợ bà con vùng sâu, nơi vẫn còn bị ngập nặng (thuộc địa phận Bắc Giang cũ).

Nhóm Thiện nguyện từ tâm Hồng Lĩnh quyên góp hàng hóa để cứu trợ đồng bào miền Bắc.

Cùng chung tấm lòng hướng về đồng bào miền Bắc, nhiều tổ chức, cá nhân và nhóm thiện nguyện ở Hà Tĩnh cũng đang khẩn trương quyên góp, tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm để “xuất quân” cứu trợ.

Từ lời kêu gọi của nhóm “Thiện nguyện từ tâm Hồng Lĩnh”, hàng chục cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay đóng góp lương thực khô, nước uống, quần áo mới, dụng cụ cứu hộ. Đêm 9/10, một chuyến xe 5 tấn chở đầy hàng hóa cùng 5 thành viên của nhóm lăn bánh rời phường Bắc Hồng Lĩnh, hướng ra các tỉnh phía Bắc.

Chị Lê Mỹ - Trưởng nhóm Thiện nguyện từ tâm Hồng Lĩnh chia sẻ: “Từ một bài đăng kêu gọi trên Facebook, chúng tôi thật sự bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy. Người dân góp hàng hóa; nhà xe Long Loan ở xã Cẩm Xuyên tài trợ xe để vận chuyển hàng. Những ngày tới, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền và đoàn thể ở các địa phương để hàng cứu trợ đến đúng tay người dân vùng khó khăn”.

Tối 9/10, chuyến xe của nhóm Thiện nguyện từ tâm Hồng Lĩnh đã khởi hành ra miền Bắc.

Không có điều kiện ra vùng tâm lũ trong những ngày cao điểm nhưng nhóm “Bếp cơm 0 đồng Kỳ Anh” cũng hướng về đồng bào miền Bắc bằng tình cảm sẻ chia chân thành. Các thành viên đang cùng nhau chuẩn bị muối vừng lạc, cá khô, gạo, mì tôm, cùng số tiền quyên góp được để sẵn sàng cho chuyến đi trong ít ngày tới.

Chị Vũ Thị Hương (trú phường Sông Trí) - nhóm trưởng "Bếp cơm 0 đồng Kỳ Anh" chia sẻ: “Chúng tôi cũng như bao người dân Hà Tĩnh đã quá quen với thiên tai bão lụt. Trong những lúc khó khăn nhất, chúng tôi nhận được biết bao sự sẻ chia, đùm bọc của đồng bào cả nước. Vì thế, khi người dân miền Bắc gặp nạn, chúng tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ bé như một lời tri ân, một cách trả ơn nghĩa đồng bào”.

Những món quà nghĩa tình của nhóm "Bếp cơm 0 đồng" gửi đến đồng bào vùng lũ.

Bằng tất cả tấm lòng, sự sẻ chia và nghĩa cử tri ân, người dân Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống “tương thân tương ái”. Mỗi chuyến xe lên đường, mỗi món quà được gửi trao không chỉ là vật chất mà còn là hơi ấm tình người mang theo niềm tin, lời cầu chúc bình an đến với bà con vùng lũ miền Bắc thân yêu.

Nhóm anh Trần Xuân Vũ hoạt động hết công suất, hỗ trợ đắc lực cho công tác cứu nạn, cứu hộ tại vùng lũ Thái Nguyên.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói