Hà Tĩnh phân bổ hơn 33 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

(Baohatinh.vn) - Nguồn kinh phí này được trích từ số tiền các địa phương, tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ gửi về Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

bqbht_br_image-27.jpg
Nhiều vùng của xã Đức Minh vẫn bị ngập nước sau nhiều ngày cơn bão số 10 đổ bộ.

Theo đó, trích nguồn vận động từ Quỹ Cứu trợ tỉnh số tiền 33,25 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10.

Cụ thể mức hỗ trợ dành cho các địa phương như sau: trích 16 tỷ đồng hỗ trợ 20 xã, phường thuộc nhóm 1, mỗi xã 800 triệu đồng; trích 10 tỷ đồng hỗ trợ 20 xã, phường thuộc nhóm 2, mỗi xã 500 triệu đồng; trích 7,25 tỷ đồng hỗ trợ 29 xã, phường thuộc nhóm 3, mỗi xã 250 triệu đồng.

Nguồn kinh phí trên được chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của các xã, phường. Giao ban vận động Quỹ Cứu trợ các xã, phường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ kịp thời, đúng quy định, tránh chồng chéo.

Xem Quyết định và danh sách cụ thể mức hỗ trợ của các địa phương tai-day.pdf

Tính đến ngày 3/10, đã có hàng chục đơn vị, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ kinh phí khắc phục hậu quả của bão số 10 thông qua tài khoản của Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh với số tiền hơn 43,2 tỷ đồng.

Trước đó, nguồn ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 còn dư hơn 10,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí ủng hộ, cam kết ủng hộ Hà Tĩnh sau cơn bão số 5 và số 10 đến thời điểm hiện nay là hơn 53,5 tỷ đồng.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.