Những nẻo đường tuần tra (Kỳ 1): Trung tâm đầu não

(Baohatinh.vn) - Suốt chặng đường 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã vượt qua mọi gian nan, thử thách, giành nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc mà đỉnh cao là nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân” trong kháng chiến và cả thời kỳ đổi mới, góp phần to lớn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Là những người may mắn có nhiều năm tuyên truyền về lực lượng, với mong muốn “vẽ” lên bức tranh về những gì các anh – những người lính mang quân hàm xanh đã và đang làm, chúng tôi quyết định thực hiện ký sự này.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đèo Ngang tuần tra trên biển

Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi chọn là Bộ chỉ huy (BCH) BĐBP Hà Tĩnh. Đây là trung tâm đầu não phát đi những tín hiệu, những mệnh lệnh lãnh đạo, chỉ đạo các đồn trạm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên toàn tuyến biên giới, bờ biển tỉnh nhà.

Đứng chân trên địa bàn phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), cách trung tâm thành phố 3 km về phía Tây, BCH BĐBP Hà Tĩnh tọa lạc trên khuôn viên rộng chừng 1 ha bên dòng sông Đông, quay mặt ra tỉnh lộ 3. Đây là vị trí đắc địa được lực lượng chọn đứng chân từ những ngày đầu tái lập tỉnh (1991). Kể từ đó đến nay, chủ nhân của cơ đồ này đã qua 5 đời chỉ huy trưởng. Không biết, yếu tố địa linh có ảnh hưởng đến mức nào hay chỉ là nhờ vào khả năng, tố chất, sự nỗ lực của con người nhưng nhìn chung, các vị chỉ huy ở đây đều có bước thăng tiến không ngừng.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Võ Hồng Tuyên, Chỉ huy trưởng – người đặt nền móng cho lực lượng đứng chân nơi đây đã nghỉ hưu, nay gần 80 tuổi đang sống khỏe trong sự trân trọng của CBCS BĐBP và cả cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới Võ Trọng Việt, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh từ năm 2000–2005, nay là Tư lệnh BĐBP Việt Nam. Đại tá Nguyễn Văn Bình, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thường là những người kế nhiệm, nay đang công tác tại Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam, tương lai rộng mở. Và, còn nhiều cá nhân khác từng giữ chức vụ nơi đây, nay đã trưởng thành, đang tiếp tục cống hiến ở vị trí cao hơn...

Bước qua vọng gác, trước mắt chúng tôi là quang cảnh hoàn hảo của một doanh trại quân đội. Từ bảng biển chỉ dẫn, các câu khẩu hiệu, vườn hoa, cây cảnh, đến cách bố trí các tòa nhà chức năng, khu vui chơi, giải trí… tất cả đều thể hiện chủ nhân của nó là những người luôn nghiêm khắc, tôn trọng kỷ luật và tất nhiên còn dư đầu óc thẩm mỹ.

Bởi nóng lòng nên chúng tôi đến sớm hơn lời hẹn chừng vài chục phút. Thời điểm này, BCH đang hội ý triển khai công tác lãnh đạo đầu năm 2014. Tranh thủ thời gian chờ gặp BCH, Đại tá Trần Nam Chinh - Chủ nhiệm Chính trị, người có tuổi đời và cả tuổi quân nhiều nhất ở đây, cùng vài sỹ quan chuyên nghiệp làm công tác tuyên truyền của đơn vị dẫn chúng tôi đi một vòng quanh doanh trại. Trong tầm mắt của chúng tôi, từ khu nhà làm việc các ban phòng đến khu vui chơi, giải trí, khu tăng gia sản xuất… đều tinh tươm, thoáng đãng.

Trên gương mặt những CBCS mà chúng tôi có dịp quan sát đều ánh lên niềm tự tin, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không phải là người nhiều lời, nhưng có lẽ để nói hết những đổi thay của BCH hôm nay, Đại tá Chinh không ngớt lời nói về tính kỷ luật, tính chính quy và những quyết sách đúng đắn của lãnh đạo BCH: “Các đồng chí lãnh đạo BĐBP Hà Tĩnh qua các thời kỳ, mỗi người có một phương pháp riêng, nhưng đều hướng đến một điểm chung đó là coi trọng hiệu quả công việc. Ở đây không có hình thức. Từ lễ tiết tác phong đến tính chính quy, kỷ luật… tất cả đều phục vụ cho việc xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, tuyệt đối không để xẩy ra bị động bất ngờ. Đấy, các anh xem, từ người nấu ăn đến cả những người làm công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng, trong giờ làm việc đều quân phục chỉnh tề, tác phong, lề lối thực sự chính quy, hiện đại”.

Thượng tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Chủ nhiệm Chính trị minh họa bằng một sự kiện cụ thể mới đây nhất, đó là khi siêu bão số 11 chuyển hướng, dự báo có thể đổ bộ vào Hà Tĩnh: “10h đêm, ngày 10/11/2013, BCH phát lệnh báo động. Ít phút sau, bộ phận trực chiến phát lệnh đến tất cả CBCS trên cả 2 tuyến biên giới bờ biển. Theo quy định, trong tình huống khẩn cấp này, kể cả người nghỉ trực, nghỉ phép đều phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 12h đêm, cơ bản các vị trí nhận định xung yếu, lực lượng BĐBP đã ém quân, 2 tàu cứu hộ, cứu nạn đã di chuyển đến vùng trọng yếu nhất. Rất may là siêu bão không gây ảnh hưởng trực tiếp. 2h sáng được lệnh rút quân. Mọi người thở phào nhẹ nhõm”. Thượng úy Hà Thanh Giang - người làm công tác tuyên truyền của lực lượng phụ họa: “Đận đó, vất vả nhất vẫn là cánh tuyên truyền bọn em. Hết vào Kỳ Anh lại lộn ra Nghi Xuân. Bởi, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải tiếp cận được tâm bão để ghi lại hình ảnh vì dân của CBCS”. Câu chuyện đang rôm rả, chúng tôi nhận được tin, cuộc hội ý BCH đã kết thúc.

Thượng tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng và các đồng chí trong BCH BĐBP Hà Tĩnh đón tiếp chúng tôi như những người đi xa mới về. Trong không khí đầm ấm, thân mật, các anh kể cho chúng tôi nghe về những đổi thay, những kết quả mà lực lượng đã giành được trong thời gian qua cũng như những dự định trong thời gian tới. “Mặc dù nội, ngoại biên còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhưng cho đến thời điểm này, trên 2 tuyến biên giới, bờ biển và địa bàn biên phòng của tỉnh ta vẫn giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, không để xẩy ra điểm nóng cũng như bị động bất ngờ. Các đồn trạm trên cả 2 tuyến biên phòng thường xuyên chủ động phối hợp với các lực lượng khác bám dân, bám địa bàn, đấu tranh thắng lợi với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” - Thượng tá Võ Trọng Hải khẳng định.

Chúng tôi biết về Võ Trọng Hải đã lâu, kể từ khi anh còn là Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo và cả những chiến công vang dội, nhất là trên lĩnh vực chỉ huy đánh án. Khuôn mặt chữ điền, quắc thước, lông mày rậm, hơi xếch, đúng với tướng mạo của nhà chỉ huy quân sự quyết đoán, sắc sảo. Những tưởng chỉ có thế. Nhưng chúng tôi đã nhầm. Thông qua những hành động cụ thể cho thấy, ở Võ Trọng Hải còn có tấm lòng bao dung, độ lượng mang đậm tính nhân văn.

Chính anh là người đề xướng, xây dựng thành công 2 câu lạc bộ: Tình thương và Sông Lam xanh, đưa những mảnh đời lỡ bước sa chân vào ma túy trở lại với cộng đồng, làm ăn lương thiện và một số người cai nghiện hiệu quả. Hàng chục tỷ đồng quyên góp từ các nhà hảo tâm giúp bà con khu vực biên phòng xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hàng trăm gia đình khó khăn cũng chính anh là “tác giả”… Và, trong nhiều dự định thời gian tới, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới bờ biển, điều làm Võ Trọng Hải trăn trở nhất đó là tìm cách cải thiện tình trạng hôn nhân cận huyết của bà con dân tộc Chứt bản Rào Tre góp phần nâng cao đời sống dân sinh khu vực biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Chia tay những người chỉ huy cao nhất, những chiến công, những thành tích xuất sắc của CBCS BĐBP Hà Tĩnh đã thôi thúc chúng tôi nhanh chân đến với các đồn trạm trên 2 tuyến biên giới, bờ biển tỉnh nhà. Hy vọng rằng, qua đó, “những nẻo đường tuần tra” sẽ được tái hiện.

(Còn nữa)

TP Hà Tĩnh, tháng 1/2014

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast