Cập nhật: 14:59 28/12/2022 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Dù giá cam thời điểm này đang tăng cao nhưng người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn chưa vội bán.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Dù giá cam thời điểm này đang tăng cao nhưng người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn chưa vội bán.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Cũng như bao vườn cam khác ở xã Quang Thọ, thời điểm này, hơn 1 ha cam Xã Đoài của anh Phan Văn Trường ở thôn 1 đã chín mọng trên những sườn đồi. Thay vì xuất bán hết trước tết như mọi năm, dịp này, gia đình anh quyết định giữ lại 50% sản lượng để phục vụ thị trường tết.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Anh Trường phấn khởi nói: "Năm nay cam đạt sản lượng không cao nhưng bù lại được giá nên bà con ai cũng mừng. Gia đình tôi năm nay có hơn 1 ha cam Xã Đoài cho quả, sản lượng ước đạt khoảng 6 tấn, thấp hơn năm ngoái gần 2 tấn, tới thời điểm này đã xuất bán được một nửa, với giá bình quân 35 nghìn đồng/kg. Dù giá cam hiện đang tăng cao, ở mức 45 nghìn đồng/kg nhưng gia đình vẫn gắng chờ sát tết để bán được giá cao hơn".

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Những gốc cam tết được anh Trường chăm sóc, theo dõi cẩn thận.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Nhờ đó, các gốc đều cho quả to, đều và có màu vàng óng, hứa hẹn sẽ đem về nguồn thu khá cho gia đình trong dịp tết Nguyên đán.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Thời điểm này, vườn cam rộng 1,5 ha của gia đình bà Nguyễn Thị Lan (bên trái) ở thôn 1, xã Quang Thọ còn khoảng 4 tấn quả để phục vụ thị trường dịp tết.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Bà Lan chia sẻ: "Vụ cam tết mang lại nguồn thu rất lớn cho gia đình, do đó, muốn bán được giá cao chúng tôi phải theo dõi thường xuyên, chủ động cắt tỉa những nhành, quả sâu bệnh. Đặc biệt, để giữ cho cam tươi, đảm bảo chất lượng vào dịp tết, gia đình tôi còn sử dụng túi bọc để cam được óng đẹp hơn".

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Những quả chất lượng, óng vàng được bà Lan cẩn thận lựa chọn cho khách.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Cùng với những nhà vườn khác trên địa bàn, những ngày này, bà Lê Thị Thanh Hải ở thôn Đồng Minh (xã Hương Minh) cũng đang tất bật chăm sóc gần 2 ha cam chanh của gia đình, với hy vọng có một cái tết ấm hơn những năm trước.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Bà Hải cho hay, năm nay vườn cam chanh gần 2 ha của gia đình bà cho khoảng 8 tấn quả. Thời điểm đầu vụ đến nay bà đã xuất bán được khoảng 5 tấn, còn khoảng 3 tấn phục vụ thị trường tết.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

"Cam cuối vụ nên được thương lái vào hỏi mua liên tục, nhưng do còn ít nên tôi đang để dành bán tết. Hiện tại, một số khách quen ở Hà Nội đã đặt cam tết với giá từ 50 - 55 nghìn đồng/kg. Ước tính, 3 tấn cam tết của gia đình sẽ thu về khoảng 150 triệu đồng vào dịp cuối năm, cao hơn mức bán ngày thường khoảng 50 triệu đồng" - bà Hải cho biết.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Cũng theo bà Hải, để có được những quả cam tết đẹp, đảm bảo chất lượng thì người trồng phải phải thăm vườn thường xuyên, chủ động tháo bọc khi gần xuất bán để cam được ngọt hơn.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Thời điểm này, không chỉ các nhà vườn mà các thương lái thu mua cam cũng tất bật hơn. Chị Nguyễn Thị Luyến - Chủ cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tại thị trấn Vũ Quang cho biết: "Cửa hàng chúng tôi liên tục nhận đơn hàng cam tết từ khách ở các tỉnh, thành trên cả nước. Hiện tại, đơn hàng cam tết đã đạt trên 10 tấn, số lượng này chúng tôi sẽ gửi cho khách bắt đầu từ ngày 23 - 29 tết. Để có đủ hàng trả khách, hiện tại chúng tôi đã chủ động xuống các nhà vườn tin cậy để lựa chọn và thu mua trước".

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Cũng theo chị Luyến, từ đầu vụ đến nay, cửa hàng của chị đã tiêu thụ trên 35 tấn cam cho các nhà vườn trên địa bàn, với mức giá từ 30 - 45 nghìn đồng/kg, cao hơn năm ngoái từ 10 - 15 nghìn đồng/kg. Còn mức giá dịp tết dự kiến sẽ còn tăng cao.

Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh

Ngoài tập trung chốt đơn hàng tết, những ngày này, cửa hàng của chị Luyến cũng đang liên tục thu mua cam cho bà con để cung cấp cho khách lẻ trên địa bàn tỉnh và một số thương lái ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dịp tết năm nay, toàn huyện Vũ Quang có khoảng 3.500 tấn cam được cung cấp ra thị trường, chủ yếu là cam chanh, cam Xã Đoài và một ít cam bù. Nhờ chăm sóc tốt nên chất lượng cam tết năm nay đẹp, quả to, ngọt đậm và đồng đều. Đặc biệt, cam bán được giá nên bà con rất phấn khởi.

Hiện tại, cam chanh, cam Xã Đoài đang bán tại vườn với giá 40 - 45 nghìn đồng/kg (cao hơn đầu vụ 15 - 20 nghìn đồng/kg), mức giá này sẽ còn tăng ở thời điểm sát tết Nguyên đán.

Ông Phan Xuân Nam
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang
  • Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh
    Mùa gom mật ngọt ở miền sơn cước Vũ Quang

    Nghề nuôi ong ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) không phải là nghề mới và những hộ nuôi có quy mô không nhiều, chủ yếu nhỏ lẻ. Tuy nhiên, những năm gần đây, được chính quyền các cấp quan tâm nên số lượng đàn ong trên địa bàn ngày càng tăng lên, đưa đến cho người dân nguồn thu nhập ổn định.

  • Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh
    Các nhà vườn ở Can Lộc “hãm cam” chờ tết

    Tết Nguyên đán sắp đến gần, những người trồng cam ở vùng trà sơn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tập trung chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng cho cây để chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

  • Rực vàng những đồi cam chờ tết ở miền sơn cước Hà Tĩnh
    Mặc “áo giáp” cho cam Vũ Quang

    Gần 2.600 ha cam ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn phát triển múi, tạo độ ngọt. Để đảm bảo một vụ mùa thắng lợi, bà con nông dân đang tích cực bọc quả, vun gốc, bón phân...

Văn Chung


Văn Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]