Ba bố con anh Nguyễn Văn Tin, trú huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), chủ thuyền cá NA TS 0363 đang tất bật gỡ tấm lưới mà trước bão phải gấp vội vào khoang thuyền, để chuẩn bị cho chuyến ra khơi.
Bảo dưỡng, lau chùi thuyền sạch sẽ với hy vọng hành trình mưu sinh trên biển luôn gặp may mắn, suôn sẻ.
Chị Nguyễn Thị Hằng, trú xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết: “Cơn bão số 10 làm hư hỏng một số hạng mục trên tàu. Gia đình đã nhanh chóng khắc phục để phương tiện tiếp tục hoạt động trở lại.”
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Suy, trú Thanh Hóa cho biết: “Dựa vào kinh nghiệm của người đi biển, sau các cơn bão thường trúng đậm hơn những ngày thường. Thế nên vợ chồng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi biển.”
vào bờ mua một ít thực phẩm…
chuẩn bị nhiên liệu cho chuyến ra khơi.
Bữa cơm tối được chuẩn bị trước lúc hoàng hôn buông xuống, đơn giản chỉ vài ba con cá và một ít rau.
Để có kinh phí cho chuyến đi biển mới, sau những ngày thuyền nằm bờ vì bão, một số ngư dân tranh thủ dùng lưới đánh bắt ít cá ven âu cảng.
Tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi biển sau những ngày mưa bão.