Những chàng 9x đa tài của Ngọt band vừa nhận giải Cống hiến là ai?

Cú đúp giải thưởng “Nghệ sĩ mới của năm” và “Bài hát của năm” là thành quả xứng đáng cho những chàng trai trẻ tài năng của Ngọt band.

nhung chang 9x da tai cua ngot band vua nhan giai cong hien la ai
Ngọt nhận giải Bài hát của năm (bài Em dạo này)

Là một trong số những ban nhạc indie (âm nhạc độc lập) được giới trẻ yêu thích, sau vài năm hoạt động, Ngọt band đã gặt hái được nhiều thành công nhất định. Nhận cú đúp giải thưởng tại giải Cống hiến năm 2018 là ‘Nghệ sĩ mới của năm’ và ‘Bài hát của năm’, cái tên Ngọt lại đến gần hơn với những người chưa từng biết đến dòng nhạc indie đang thịnh hành.

Chơi với nhau từ những năm trung học vì cùng có sở thích về âm nhạc, Vũ Đinh Trọng Thắng (vocal/guitar), Trần Bình Tuấn (lead guitar) và Nam Anh (drum) đã cùng nhau thành lập một ban nhạc riêng tại Hà Nội.

Tháng 12/2012, Trọng Thắng gặp Phan Việt Hoàng khi cả hai tham gia biểu diễn cover ban nhạc The Beatles tại Hà Nội. Cùng với Hoàng, Ngọt ra đời một năm sau đó (tháng 11/2013) với 4 thành viên, là ban nhạc đơn giản gồm một trống, một bas, một Guitar và một vocal. Trước khi cái tên Ngọt trở nên quen thuộc với giới trẻ, nhóm đã có một thời gian gây bão trên mạng xã hội với những ca khúc như Cá hồi, Em dạo này,…Thời gian này, Ngọt cũng thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều quán cafe, bar.

Với tình yêu âm nhạc cùng niềm mong được ra mắt những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc nhưng chưa đủ tài chính, các thành viên trong nhóm đã lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ và ngay lập tức, rất nhiều người trong giới cùng fan yêu nhạc đã gửi tiền ủng hộ. Album đầu tay của nhóm được thực hiện trong suốt 1 năm, toàn bộ các ca khúc đều do Trọng Thắng sáng tác và cả nhóm cùng hòa âm, phối khí. Hơn 10 ca khúc được ra đời theo phong cách indie đã gây lên tiếng vang lớn.

Bên cạnh lối hòa thanh đơn giản và khả năng chơi nhạc tốt của các thành viên, các ca khúc của Ngọt còn gây ấn tượng bời cách chơi chữ khá hay ho, lời bài hát có chiều sâu. Chia sẻ về điều này, các thành viên của Ngọt cho biết, cả 4 người đều là những người trẻ, họ cũng gặp áp lực, bế tắc trong cuộc sống nên họ muốn viết, muốn hát cho nỗi lòng của chính bản thân. Ngọt band cũng sẽ không đi theo thị hiếu âm nhạc của khán giả mà sẽ theo đuổi cảm xúc của chính mình. Bởi vậy, nhạc của Ngọt không phải ai nghe cũng thấm, ai nghe cũng ham.

nhung chang 9x da tai cua ngot band vua nhan giai cong hien la ai
Ngọt Band

Chia sẻ về những khó khăn của nhóm nhạc, các thành viên cho biết họ đều là những chàng trai trẻ mới bước qua tuổi 20, mỗi người có một cuộc sống riêng nên lúc đầu, khi ý tưởng thành lập một ban nhạc nghiêm túc không tránh khỏi sự phản đối của người thân. Ngoài ra, nếu không có sự ủng hộ của người yêu mến Ngọt, họ cũng không thể đủ kinh tế để trải qua những bước đi đầu khó khăn. Tất cả những khó khăn đó, Ngọt đều đưa vào những ca khúc nhưng với góc nhìn lạc quan, góc nhìn lạ của người trẻ.

Sau 4 năm thành lập, thành quả của Ngọt là mơ ước của rất nhiều nhóm nhạc indie khác khi album luôn được chào đón, các show diễn luôn thành công và cú đúp giải thưởng tại Cống hiến 2018 mới đây là trái chín ngọt ngào nhất ghi nhận sự miệt mài của cả 4 thành viên với âm nhạc trong suốt nhưng năm vừa qua.

Nói về những dự định của mình, Trọng Thắng cho biết anh không dám hy vọng quá nhiều. Tuy nhiên, chàng vocal của Ngọt khẳng định rằng anh và các thành viên còn lại vẫn sẽ tiếp tục viết và chơi nhạc. Khi bạn say mê thứ gì đó thì chắc chắn bạn sẽ muốn gắn bó với nó lâu dài nhất có thể.

Theo Tiền phong

Đọc thêm

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.