Khán giả Việt vẫn 'ngại' xem phim Oscar

Phim được đề cử hoặc đoạt giải Oscar chiếu tại Việt Nam năm nay doanh thu có tăng nhẹ, nhưng vẫn chưa thấm tháp là bao so với kỳ vọng. Dường như khán giả Việt Nam vẫn chỉ thích thú với phim thương mại, phim giải trí.

Ba bộ phim đoạt giải và được đề cử Oscar lần thứ 88: "Người trở về từ cõi chết", "Cô gái Đan Mạch" và "Joy" đã được chiếu tại Việt Nam
Ba bộ phim đoạt giải và được đề cử Oscar lần thứ 88: "Người trở về từ cõi chết", "Cô gái Đan Mạch" và "Joy" đã được chiếu tại Việt Nam

Ngày 22/1, nhà phát hành CGV vui mừng thông báo bộ phim Cô gái Đan Mạch đã thu về 6,5 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp. Đây thực sự là con số đáng khích lệ tại thị trường Việt Nam bởi trước đó những bộ phim nghệ thuật từng đoạt giải Oscar như 12 Years A Slave, No Country For Old Men, The Theory of Everything, Boyhood, Atonement, 127 Hours, Winter’s Bone,… có doanh thu khiêm tốn khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Hai tác phẩm ăn khách nhất là Silver Linings Playbook và Black Swan có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Tới ngày 29/2, Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 đã đem về cho Cô gái Đan Mạch một giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc, tuy nhiên giải thưởng này cũng chỉ giúp bộ phim “trụ” tại Việt Nam thêm một tuần nữa. Tổng doanh thu của Cô gái Đan Mạch tại Việt Nam sau 3 tuần là 12 tỷ đồng, thu hút khoảng 150 ngàn khán giả.

Nhà phát hành cho biết đây là bộ phim Hollywood trong khuôn khổ chương trình phim nghệ thuật do họ phát hành có lượt người xem và doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, con số này vẫn rất khiêm tốn so với các phim thương mại “bom tấn” của Hollywood, thậm chí cả phim nội địa. Những phim ăn khách tại thị trường Việt Nam đều có khả năng đạt được 50 – 70 tỷ đồng. Mới đây, bộ phim hợp tác Em là bà nội của anh Việt hóa kịch bản của Hàn Quốc đã đạt được doanh thu 102 tỷ đồng, lập kỉ lục doanh thu mới tại thị trường Việt Nam.

Kể từ năm 2009, khi phim được đề cử Oscar được nhập về Việt Nam, tới nay đã được 6 năm, nhưng xem ra tình hình không khả dĩ hơn là bao nhiêu.

Dù Oscar là giải thưởng điện ảnh có uy tín nhất thế giới, hấp lực về tính giải trí của nó không hề nhỏ, tuy nhiên, những bộ phim được đề cử hoặc đạt giải thưởng Oscar có khả năng thu lãi trên thế giới lại rất thấp tại thị trường Việt Nam. Chính các rạp chiếu tại Việt Nam cũng rất “ngại” nhận phim nghệ thuật vì lo không có khán giả. Cô gái Đan Mạch khi về Việt Nam cũng chỉ có 2 cụm rạp nhận chiếu.

Sau Cô gái Đan Mạch, CGV đã nhập thêm bộ phim được đề cử Oscar 2016 Joy (tựa Việt: Joy - Người phụ nữ mang tên niềm vui) và phim đoạt giải Oscar 2016 The Revenant (Người trở về từ cõi chết).

The Revenantsau 2 tuần công chiếu đã thu hút trên 54 ngàn khán giả với doanh thu 5,55 tỷ đồng. Joy ra rạp sau 2 tuần thu về trên 1,2 tỷ đồng với hơn 13 ngàn khán giả. Doanh thu này được coi là khá so với phim Oscar được nhập về.

Đặt câu hỏi, CGV có kế hoạch nhập khẩu tiếp các phim Oscar nữa không, đơn cử Phim xuất sắc tại Oscar 2016 là Sportlight, đại diện của đơn vị cho biết: "Hiện các bộ phim được đề cử hay đoạt giải Oscar năm nay hầu hết đã được phát hành online và đĩa Blu-ray, vì vậy CGV không có kế hoạch phát hành tại rạp.

Tuy nhiên, đơn vị sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều hãng phim trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu đến khán giả nhiều hơn các bộ phim được đánh giá cao về mặt nghệ thuật, giúp nâng cao thị hiếu khán giả Việt và thỏa mãn nhu cầu của người thực sự yêu thích dòng phim nghệ thuật”.

Theo Ngọc Diệp/Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.