“Bộ đội Cụ Hồ” niềm tự hào của dân tộc

(Baohatinh.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu và phục vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, đó là bản chất tốt đẹp của quân đội ta. Nhân dân và đất nước đã dành cho quân đội Việt Nam danh hiệu cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ”.

Mang danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm cao cả và vẻ vang của đội quân cách mạng Việt Nam, chiến đấu vì mục tiêu cao cả: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu đó đã được Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khởi xướng và chính Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa để thực hiện bằng được mục tiêu đó. Cho nên, sự vinh quang và cao cả của “Bộ đội Cụ Hồ” trước tiên là ở lý tưởng và mục tiêu chiến đấu cao đẹp của mình. Người lính cách mạng, người lính của dân, từ dân mà ra, người lính đó được mang tên Cụ Hồ là niềm tự hào không chỉ của quân đội mà còn của cả dân tộc. Người Cha già của dân tộc đã hóa thân vào quân đội ta thành niềm tin, niềm tự hào, thôi thúc quân đội ta “bách chiến, bách thắng”.

“Bộ đội Cụ Hồ” niềm tự hào của dân tộc ảnh 1
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh diễu binh, diễu hành nhân ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Đức Phú

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, quân đội ta từ khi ra đời đến nay “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lịch sử chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, làm nên mốc son chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh. Ra đời từ một đơn vị nhỏ chỉ có 34 chiến sĩ, do người anh cả Võ Nguyên Giáp chỉ huy, từ trận đầu ra quân đánh thắng giặc ở Phay Khắt, Nà Ngần, rồi vươn lên như “Chàng trai Phù Đổng”, quân đội ta đã cùng cả nước giành độc lập dân tộc, rồi đương đầu và đánh thắng liên tiếp thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Quân đội mang danh Cụ Hồ càng đánh, càng mạnh, đánh đâu thắng đấy và cuối cùng đã đi đến thắng lợi hoàn toàn. Quân đội Cụ Hồ “thiên biến vạn hóa”, vừa du kích, vừa thiện chiến. Quân và dân gắn bó ngay trong từng người, từng nhà, từng thôn xóm, từng cộng đồng, đến cả một dân tộc. Theo đường lối “Chiến tranh nhân dân”, quân đội ta cùng với toàn dân đã lập nên chiến công vẻ vang giải phóng dân tộc, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Truyền thống đó ngày càng được phát huy và càng tô thắm thêm danh hiệu vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngày nay, trong điều kiện đất nước đang tập trung vào sự nghiệp đổi mới, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhưng các thế lực thù địch vẫn thường xuyên rình rập, tìm mọi cách chống phá. Vì vậy, chúng ta không thể lơ là, mất cảnh giác. Bác Hồ đã căn dặn: “Dựng nước đã khó, nhưng giữ nước càng khó hơn”. Để giữ nước, giữ chế độ thì chúng ta phải thực sự vững mạnh, phải tăng cường sức mạnh cả chính trị, kinh tế, quân sự, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn dân tộc. Trong sức mạnh tổng hợp đó, lực lượng vũ trang luôn là nòng cốt, phải được tăng cường về mọi mặt, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Bởi vậy, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của mọi cấp, ngành, ở mọi nơi, mọi lúc. Quân đội ta phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức phục vụ, ý chí chiến đấu để thực sự là “đội quân cách mạng tinh nhuệ, chính quy và từng bước hiện đại”.

Kỷ niệm 70 năm thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình trong hoàn cảnh mới; xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.