Những kỷ lục Guinness kỳ lạ nhất trong năm

Những Kỷ lục Guinness Thế giới dưới đây là những kỷ lục đặc biệt nhất trong năm qua, có những kỷ lục ấn tượng nhất và cả… kỳ cục nhất.

Những kỷ lục này đã được nhắc tới trong ấn bản ra mắt thường niên - “Guinness World Records 2016”. Mỗi năm, khi ấn phẩm này ra mắt đều thu hút sự quan tâm của báo chí và độc giả bởi chắc chắn người ta sẽ tìm thấy trong đó những kỷ lục… có cả ấn tượng và cả… kỳ cục.

Bản thân loạt sách này cũng nắm giữ một kỷ lục thế giới, là loạt sách có bản quyền bán chạy nhất mọi thời đại. Đây là một trong những đầu sách thường xuyên bị… đánh cắp nhất từ các thư viện công cộng của Mỹ. Với ấn bản “Guinness World Records 2016” vừa ra mắt, loạt sách “Guinness World Records” đã ra mắt ấn bản thường niên thứ 62.

Cuốn sách “Guinness World Records 2016” đã được xuất bản vào đầu tháng 9 này, hãy cùng điểm lại một số kỷ lục đặc biệt ấn tượng đã được xác lập trong năm qua.

Bertie, một chú rùa báo Nam Phi đã tìm đường vào sách kỷ lục khi di chuyển với tốc độ 0,28m/giây. Đây là tốc độ lớn nhất từng được ghi nhận bởi một chú rùa, phá vỡ kỷ lục trước đó đã được xác lập từ năm 1977. Với tốc độ di chuyển như vậy, Bertie “đi” nhanh gấp đôi tốc độ trung bình của các chú rùa báo khác. Thức ăn ưa thích nhất của chú là dâu tây. Bertie sống ở hạt Durham, Anh. Tốc độ hiện tại của Bertie khiến chú rùa có thể chạy tới 100m trong vòng 6 phút. Người chủ của Bertie - anh Marco Calzini - cho biết Bertie hiện đang sống “một cách xa hoa” cùng với bạn gái Shelly.

Một nữ họa sĩ có tên Ann Atkin, 78 tuổi, sống ở hạt Devon, Anh, đã xác lập kỷ lục khi có tới 2.042 tượng thần lùn giữ của đặt trong khu vườn rộng 16.187m2. Bà Ann bắt đầu mở cửa khu vườn của mình cho mọi người đến thăm vào năm 1979. Đối với bà Ann, những tượng thần lùn giữ của đáng yêu với gương mặt vui vẻ, ngộ nghĩnh luôn khiến bà cảm thấy trẻ trung mà quên đi tuổi tác, bà luôn tự nhủ hãy giống như những thần lùn vui vẻ, bỏ quên mọi lo lắng, muộn phiền. Bà Ann thường phát những chiếc mũ thần lùn cho khách đến thăm vườn để đề phòng trường hợp họ làm những thần lùn của bà sợ hãi.

Những kỷ lục Guinness kỳ lạ nhất trong năm ảnh 3

Ông John Evans 70 tuổi là người không có đối thủ trong việc xác lập các kỷ lục Guinness thế giới khi từng thử sức 33 lần ở các hạng mục cân bằng vật nặng trên đầu. Bản thân ông John Evans đã liên tục tự lập rồi tự phá kỷ lục của mình. Trong năm qua, ông lại xác lập kỷ lục là người nâng được chiếc xe ô tô nặng nhất cân bằng ở trên đầu. Chiếc xe nặng 160kg và ông Evans đã nâng được trong 33 giây. Là một người đàn ông có nhiều vấn đề sức khỏe và cũng không phải người chăm chỉ luyện tập thể thao, ông Evans tự hào vì mình có “đôi chân và cái cổ khỏe”.

Purin, chú chó săn thỏ 9 tuổi ở Chiba, Nhật Bản đã phá vỡ kỷ lục do chính mình từng lập nên khi mới đây chú đã lập kỷ lục mới về số lần bắt trúng bóng bằng hai chân trước trong vòng một phút. Thành tích của Purin là “bắt dính” 14 quả. Thành tích trước đây của Purin là bắt được 11 quả/phút.

Ông cụ làm vườn Peter Glazebrook 69 tuổi đến từ thị trấn Newark, hạt Nottinghamshire, Anh, hiện đang nắm giữ kỷ lục với củ cà rốt nặng nhất thế giới - 9,1kg.

Hai người đầu tiên trên thế giới chèo thuyền dọc sông Amazon ở những đoạn có thể di chuyển được bằng thuyền - anh Anton Wright (trái - người Anh) và Mark de Rond (phải - người Hà Lan) - đã mất 32 ngày chèo thuyền qua chặng hành trình dài 3.342km. Đây là chuyến hành trình đầy nguy hiểm với điều kiện tự nhiên rất khó khăn. Hai cậu sinh viên trường Đại học Cambridge đã thực hiện thử thách bất kể những mối nguy hiểm đến từ lâm tặc, cướp rừng. Họ đã có một cậu bé người Brazil 14 tuổi dẫn đường để giúp tránh những đầm lầy cát lún chết người.

Ông Peter Glazebrook - một thợ làm vườn nghiệp dư người Anh - lại một lần nữa được xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness khi trồng được cây súp lơ nặng nhất thế giới có thể đủ cho một gia đình 4 người ăn trong 1 tháng. Cây súp lơ của ông nặng tới 27,48kg với chiếc lá dài nhất lên tới 1,8m. Ông chia sẻ bí quyết trồng được nhiều rau củ khổng lồ như vậy là bởi bón cho cây nhiều kali, chăm sóc cây bằng tình yêu thương và xịt thuốc chống côn trùng, sâu hại.

Người thợ nhổ lông gà có tên Vincent Pilkington đến từ Ireland hiện vẫn đang tiếp tục giữ kỷ lục mà mình đã lập được cách đây 35 năm. Năm 1980, Vincent đã nhổ lông một con gà tây chỉ trong 90 giây. Ngoài ra, tốc độ “làm thịt” mà Vincent đạt được cũng đứng đầu thế giới khi anh có thể “xử lý” gọn ghẽ 100 con gà chỉ trong vòng 7 tiếng 32 phút. Kỷ lục này được xác lập năm 1978.

Bà Doris Long đến từ đảo Hayling của Anh là người đu dây lớn tuổi nhất thế giới khi bà bắt đầu tìm đến với môn thể thao đòi hỏi thể lực và sự dẻo dai này ở tuổi 85 và kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của mình bằng việc đu dây tụt xuống từ tháp Spinnaker cao 94m ở thành phố Portsmouth. Năm nay, đã ở tuổi 101, bà Doris tiếp tục phá vỡ kỷ lục của mình và hy vọng vẫn có thể tiếp tục phá vỡ kỷ lục vào năm 2016.

Anh Sun Mingming (33 tuổi) và vợ anh - Xu Yan (29 tuổi) đến từ Trung Quốc là cặp vợ chồng có tổng chiều cao “khủng” nhất thế giới. Anh Sun cao 2m36 và chị Xu cao 1m87.

Ông Bob Wade 72 tuổi đến từ bang Texas, Mỹ đã tạo ra bức tượng hình đôi ủng cao bồi lớn nhất thế giới. Đôi ủng này cao tới 10,74m.

Chú bò sừng dài Big Red 907 sống ở bang Texas, Mỹ trong điền trang El Coyote là chú bò nhà có cặp sừng dài nhất thế giới. Sừng của chú dài tới 292,1cm.

Chú thỏ Angora hai tuổi - Franchesca - đến từ bang California, Mỹ lập kỷ lục là chú thỏ có lông dài nhất, lên tới 36,5cm.

Anh Jeison Orlando Rodriguez Hernandez, 20 tuổi, đến từ Venezuela là người có đôi chân lớn nhất thế giới. Bàn chân bên phải của anh dài 40,1cm và bàn chân bên trái dài 39,6cm.

Anh Andre Ortolf, 21 tuổi, sống ở thành phố Augsburg, Đức xuất hiện trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới với 3 kỷ lục gồm: người chạy 100m nhanh nhất bằng guốc (16,27 giây), người chạy 100m nhanh nhất bằng ủng đi tuyết (17,65 giây) và người thổi một hạt đậu đi xa nhất (7,51m).

Chiếc xe bán bánh mì kẹp xúc xích lớn nhất thế giới nằm ở bang Missouri, Mỹ, với kích thước lên tới 2,81m chiều rộng, 7,06m chiều dài, và 3,72m chiều cao.

Anh Vijay Kumar, 27 tuổi sống ở thành phố Bangalore, Ấn Độ là người có nhiều răng nhất thế giới với tổng cộng 37 chiếc răng trong miệng.

Ông Acharya Makunuri Srinivasa, 56 tuổi, sống ở quận Nizamabad, Ấn Độ, xuất hiện trong sách Kỷ lục Guinness vì tạo ra chiếc bút bi dài nhất thế giới - 5,5m và nặng 37,23kg.

Anh Takahiro Ikeda, 21 tuổi đến từ Tokyo, Nhật Bản, nắm giữ kỷ lục là người có thể xoay vòng với xe đạp BMX nhiều nhất trong vòng một phút với tốc độ 83 lần xoay.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Chiều quê yên ả, những cánh đồng mướt xanh như tấm thảm trải dài vô tận. Màu xanh ngút ngàn căng tràn sức sống của lúa đương thì con gái khiến người xem như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mạnh mẽ...
Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Võ Hồng Huy là người có nhiều đóng góp cho kho tàng văn hoá dân gian xứ Nghệ với danh xưng: “kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực,  phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...
Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...
Podcast tản văn" Về đâu tháng Tư

Podcast tản văn: Về đâu tháng Tư?

Rồi mùa hạ sẽ bước những bước chân dập dồn mạnh mẽ, cái nắng non nớt run rẩy tháng Tư sẽ thay bằng những trận nắng trập trùng tháng Năm, tháng Sáu...
Những bài ca bất tử…

Những bài ca bất tử…

Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã trở thành những địa chỉ đỏ. Bài ca bất tử về những người đã sống, chiến đấu trên quê hương Hà Tĩnh vẫn còn vang vọng mãi...