Sớm xử lý triệt để ô nhiễm nguồn nước ở đập Đá Hàn

(Baohatinh.vn) - Nguồn nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống ở đập Đá Hàn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ô nhiễm khiến người dân bất an, gây khó khăn cho nhà máy nước sạch nên cần sớm khắc phục dứt điểm.

bqbht_br_dsc-2939.jpg
Những khu chuồng trại còn sót lại ở khu vực hạ du đập Đá Hàn.

Đập Đá Hàn nằm trên địa bàn xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên) có chiều dài khoảng 15 km (tính từ đầu nguồn các suối chính), rộng từ 50 – 100m, được hợp thành bởi 6 con suối lớn nhỏ trong vùng sinh thủy, trong đó có các dòng chính là khe Nước đục, khe Cát, khe Đá thâm… Đây là nơi cung cấp nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cẩm Xuyên (thuộc Chi nhánh Cấp nước TP Hà Tĩnh, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh) hoạt động, xử lý để phục vụ sinh hoạt, ăn uống cho gần 5.000 hộ dân ở các xã Cẩm Quan, thị trấn Cẩm Xuyên, xã Nam Phúc Thăng.

Thế nhưng, nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục triệt để, xử lý dứt điểm khiến người dân bất an, bức xúc.

bqbht_br_dsc-2981-copy.jpg
Sát chân đập có nhiều keo nguyên liệu khai thác, cành khô củi mục sẽ bị trôi xuống đập nước.

Anh Nguyễn Văn Hạnh ở xóm Trại (xã Cẩm Quan) phản ánh: “Trước đây, nguồn nước ở đây bị ô nhiễm rất nặng do có nhiều hộ dân chăn nuôi, sinh sống trong lòng đập và dư lượng nước xả thải, phân bón, thuốc trừ sâu, tro bụi từ phát dọn thực bì, từ dự án chăn nuôi của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà chảy theo nước mưa xuống suối, đập.

Mấy năm gần đây đã đỡ ô nhiễm hơn nhưng vẫn rất đáng lo ngại vì bùn đất chảy xuống từ tuyến cao tốc Bắc – Nam đang thi công, người dân thu hoạch keo và đốt thực bì trong vùng sinh thủy, một số hộ còn chăn nuôi trâu bò thả rông… Tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi mùa hè đập cạn nước khiến nước bốc mùi hôi và mùa mưa lụt khi các loại chất thải, bùn đất theo nước chảy xuống”.

bqbht_br_1-copy.jpg
Anh Hạnh phản ánh với phóng viên về tình trạng ô nhiễm nguồn nước thô.

Thực tế tại hiện trường chúng tôi thấy phản ánh của bà con là có cơ sở, nguồn nước ở đập Đá Hàn đang bị ô nhiễm bởi nhiều yếu tố tác động. Theo đó, ở xóm Trại (sát hạ lưu chân đập) hiện vẫn còn 11 hộ làm trang trại trồng keo tràm, chè, cây ăn quả và chăn nuôi. Ngoài trâu bò được chăn thả trong núi (nằm trong vùng sinh thủy của đập), hằng ngày vẫn có nhiều trâu bò của người dân ở lân cận thả rông, phóng uế ven đập.

Hai bên các dòng suối và bao quanh lòng đập là hàng nghìn hecta keo tràm ở các độ tuổi khác nhau, được cắt bán ở mọi thời điểm trong năm, khai thác xong thì cành lá vứt ngổn ngang và đốt thực bì bừa bãi tại chỗ. Ngoài ra, công trình đường cao tốc Bắc – Nam chạy song song sát chân đập cũng gây ô nhiễm nguồn nước bởi các trận mưa cuốn theo cát, sỏi, đất, đá từ chân công trình chảy xuống đập…

bqbht_br_6-copy.jpg
Những đàn bò thả rông ngay trên khu vực bờ đập.

Đập Đá Hàn ô nhiễm không chỉ gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường xung quanh đập mà còn khiến người dân bất an. Ông Nguyễn Hữu T. ở thôn Thuỷ Triều (xã Cẩm Quan) lo lắng: “Với tình hình ô nhiễm nguồn nước thô như bấy lâu nay, chúng tôi rất bất an khi sử dụng nguồn nước này phục vụ sinh hoạt, ăn uống. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm nên chưa thể yên tâm. Mong các cấp, ngành vào cuộc xử lý triệt để các vấn đề có liên quan đến chất lượng nguồn nước thô ở đập Đá Hàn để bảo vệ sức khỏe cho người dân".

Việc chất lượng nguồn nước thô bị ô nhiễm cũng kéo theo những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy nước Cẩm Xuyên. Anh Bùi Thanh Thủy - Tổ trưởng Tổ Vận hành Nhà máy nước Cẩm Xuyên cho biết: “Trước đây, nguồn nước thô trong lòng đập Đá Hàn chưa lúc nào vượt quá 1.000 NTU (chỉ số đo độ đục), nhưng thời gian gần đây có những lúc chỉ số này tăng lên đến 4.000 NTU. Vì nguồn nước đầu vào không chuẩn nên chúng tôi rất vất vả, phải huy động tối đa nhân lực, sử dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật; đặc biệt là phải vận hành tối đa công suất của nhà máy (5.000 m3/ngày đêm) nhưng hiệu quả cũng chỉ đạt 50 – 80% so với bình thường”.

bqbht_br_4-copy.jpg
Đất, đá từ công trường đường cao tốc Bắc - Nam chảy xuống đập gây ô nhiễm trong những ngày mưa.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan Phạm Văn Thành cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức đi kiểm tra, đánh giá tình hình cụ thể theo phản ánh của Nhân dân và cử tri. Qua kiểm tra cho thấy, việc ô nhiễm nguồn nước tại đập Đá Hàn đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra và nặng nhất là vào mùa hè khi nước cạn và giai đoạn đầu khi xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Để giảm thiểu ô nhiễm, chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống, sản xuất trong vùng sinh thủy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế chăn nuôi đại gia súc. Đặc biệt, chúng tôi đã có chủ trương cấp đất ở cho các hộ làm trang trại ở xóm Trại ra phía ngoài sinh sống, hiện đã có 5 hộ di dời ra ngoài lòng đập”.

bqbht_br_2-copy.jpg
Mùa mưa, các dòng suối chính chảy về đập Đá Hàn luôn đục ngầu và có nhiều cành cây, cỏ dại.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở người dân bảo vệ môi trường và theo dõi sát tình hình để nắm bắt mọi diễn biến kịp thời, báo cáo lên cấp trên khi xảy ra ô nhiễm nặng. Tuy nhiên, để có nguồn nước sạch chất lượng, an toàn thì về lâu dài cần phải xây dựng hệ thống đường ống lấy nguồn nước thô từ hồ Kẻ Gỗ hoặc hồ Bộc Nguyên. Do đó, chúng tôi mong Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh và các sở, ngành chức năng cần tập trung khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án, bố trí kinh phí để sớm có được nguồn nước thô tốt hơn”, ông Phạm Văn Thành chia sẻ thêm.

Video: Tình trạng ô nhiễm ở đập Đá Hàn

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.