Chỉ một ngày sau cuộc bỏ phiếu quyết định Maradona sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Cậu bé vàng đã lên tiếng buộc tội những người có trách nhiệm ở Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) là những kẻ phản bội và dối trá.
Trong buổi họp báo được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ vào hôm qua, Maradona đã không kìm được sự bức xúc với những người lãnh đạo AFA. "Cậu bé Vàng" nhắm trực tiếp đến Chủ tịch AFA Julio Grondona và giám đốc kỹ thuật của đội tuyển quốc gia Carlos Bilardo: “Grondona đã nói dối tôi, còn Bilardo đã phản bội tôi. Grondona bảo với tôi trong phòng thay đồ sau khi bị loại ở Nam Phi rằng, ông ấy hài lòng với những gì tôi làm và muốn tôi ở lại. Còn khi chúng tôi ở đây vào sáng nay, Bilardo lại tiến hành những công việc mờ ám để đuổi tôi đi".
Maradona không hài lòng với quyết định của Liên đoàn bóng đá Argentina.
Huấn luyện viên 50 tuổi đã phải cố cầm nước mắt của mình khi đọc thông báo được chuẩn bị từ trước trong cuộc họp báo. Ông cũng bày tỏ mong muốn được làm lại sau thất bại trước tuyển Đức nhưng lại bị khiển trách vì chiến dịch World Cup chắp vá của AFA: “Họ yêu cầu tôi ngồi vào vị trí huấn luyện khi đội tuyển đang khủng hoảng, và sau khi tôi làm điều đó, thì họ sa thải tôi.”
Maradona cũng đã nói về buổi họp với AFA, trong đó Grondona muốn thay thế 7 thành viên ban huấn luyện nhưng Maradona thì không: “Ông ấy biết rằng tôi không thể tiếp tục nếu thiếu đội ngũ huấn luyện hiện tại. Tôi sẽ bảo vệ từ nhân viên massage cho đến trợ lý của mình vì họ có những giá trị riêng và tôi sẽ không thay đổi gì cả. Tôi đã dành cả đời cho chiếc áo của ĐT Argentina. Tôi đã thuyết phục các cầu thủ cùng cảm thấy điều đó, và có lẽ đấy là nghề của tôi".
Hai cô con gái Dalma và Giannina của Maradona buồn thiu khi nghe cha mình đọc lá thư chia tay ĐT Argentina.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez phát biểu rằng bà cảm thấy buồn khi Maradona không được gia hạn hợp đồng. Bà Fernandez nói: “Ông ấy đã nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng trong lúc nước sôi lửa bỏng, và nhiều người dự đoán rằng đội tuyển sẽ không vượt qua được vòng loại để đến Nam Phi. Tôi thực sự buồn cho Diego. Đội tuyển đã có một màn trình diễn đáng trân trọng tại World Cup. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra (với Grondona) nhưng tôi rất buồn. Họ nên ngồi lại với nhau và xem xét lại mọi chuyện".
Maradona đã từng cùng Albiceleste lên ngôi vô địch thế giới vào năm 1986 tại Mexico, và được bổ nhiệm vào chức vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào năm 2008 dù chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện.
CLB Công an Hà Nội thực sự là một “hòn đá tảng” mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải vượt qua để có thể tiếp tục hy vọng giành tấm huy chương đầu tiên tại đấu trường V.League.
Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Nếu như vào thời điểm này ở các mùa giải trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang phải chật vật với cuộc chiến trụ hạng thì ở mùa giải này mọi sự đã thay đổi khi đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu.
Việc U23 Việt Nam là một trong những chủ nhà đồng thời thuộc nhóm hạt giống cao nhất hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế lớn trong hành trình giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Tiền tài lẫn danh hiệu đã có đủ, Trọng Hoàng có thể chọn giải nghệ như bao cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn ở lại, miệt mài ra sân, chạy và ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương, Geovane ngay lập tức chứng tỏ được đẳng cấp của mình bằng việc ghi dấu giày vào 2 trong 3 bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Reuters dẫn tin FIFA về việc CLB Phú Thọ sẽ bị tước tư cách thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia vì tham gia dàn xếp tỷ số. Đội bóng này phải xuống chơi ở giải hạng Ba quốc gia.
Sở hữu đội hình chất lượng, đặc biệt là chân sút tốt nhất V.League Nguyễn Tiến Linh, điều gì khiến Bình Dương bị đánh giá thấp hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong lần đối đầu hôm nay?
Thi đấu ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đang được một số đội bóng lớn đưa vào "tầm ngắm". Việc tiền vệ này tìm bến đỗ mới ở mùa giải tới là điều rất dễ xảy ra.
Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền nam Công đoàn Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh.