Thư viện trong khuôn viên xã

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là khu di tích lịch sử cấp quốc gia, mà từ lâu, đình làng Tứ Mỹ (Sơn Châu, Hương Sơn) đã trở thành điểm đến quen thuộc của các độc giả yêu sách.

Ý tưởng thành lập thư viện nhằm cung cấp thông tin, nâng cao hiểu biết cho nhân dân được các cựu giáo chức ấp ủ từ nhiều năm trước, nhưng do thiếu sách nên đến năm 2000, thư viện mới ra đời. Đình làng Tứ Mỹ trở thành kho chứa sách và phòng đọc, còn phụ trách thư viện là các cán bộ hưu trí thay nhau làm việc không lương. Đây là thư viện đầu tiên của huyện Hương Sơn nằm trong khuôn viên xã.

Thư viện trong khuôn viên xã ảnh 1
Hàng ngày, bác Lê Ngọc Hòa vẫn chăm chút cho từng tủ sách Thư viện xã Sơn Châu.

Sau hơn chục năm hoạt động, hiện Thư viện Sơn Châu có trên 1.000 đầu sách, hàng chục loại báo, tạp chí thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… phục vụ cán bộ, nhân dân, học sinh. Đặc biệt, thư viện còn có thêm những tư liệu quý về đình Tứ Mỹ, các di tích lịch sử trên địa bàn.

Em Lê Huyền Trang (học sinh Trường Tiểu học Sơn Châu) cho biết: “Thư viện có nhiều sách hay nên chúng em thường xuyên đến tìm đọc. Đặc biệt, em rất thích các sách lịch sử. Thư viện đã giúp chúng em có thêm một sân chơi bổ ích trong dịp hè”.

Gắn bó, tâm huyết với công việc từ ngày mới thành lập, bác Lê Ngọc Hòa, phụ trách thư viện luôn tận tâm phục vụ bạn đọc. Không những thế, bác còn cùng các bác trong hội cựu giáo chức xã đến các gia đình trên địa bàn và bạn bè xin thêm sách. “Chúng tôi sinh ra trong nghèo khó, không được học hành tử tế nên giờ mong góp chút sức mình nâng cao hiểu biết cho bọn trẻ. Mùa hè, học sinh đến đọc sách đông lắm, giờ vào năm học mới nên bạn đọc chủ yếu là các bác hưu trí, cán bộ thôn, xã” - bác Hòa cho biết.

“Thư viện đặt trong khuôn viên xã nên rất thuận tiện, ai có thời gian rỗi đều có thể đến đọc sách, báo hoặc mượn về. Hàng năm, thư viện đều được bổ sung các đầu sách mới nhờ Hội đồng hương ở Hà Nội và Sài Gòn hỗ trợ. Sắp tới, Hội đồng hương Hà Tĩnh ở Hà Nội còn tặng thư viện xã một tủ sách về nông thôn mới có giá trị hơn 10 triệu đồng. Đây sẽ là tư liệu quý để cán bộ và nhân dân xã Sơn Châu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” - Chủ tịch UBND xã Cù Xuân Hùng cho hay.

Mô hình thư viện xã Sơn Châu trở thành trung tâm văn hóa, là điểm đến của cán bộ, người dân, học sinh, góp phần nâng cao dân trí cần được nhân rộng.

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!