Việt Anh vào vai chiến sỹ biên phòng, thoát cảnh “vào tù ra tội”

Diễn viên Việt Anh sẽ đóng vai chính trong phim truyền hình mới của VTV xoay quanh cuộc sống và nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, những người có nhiệm vụ gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Việt Anh vào vai chiến sỹ biên phòng, thoát cảnh “vào tù ra tội”

Tạo hình mới của diễn viên Việt Anh (phải) trong bộ phim về lực lượng biên phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau nhiều lần đảm nhận những vai diễn “vào tù ra tội”, nam diễn viên Việt Anh sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong hình tượng người lính quân hàm xanh với nhiệm vụ gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Đó là vai diễn chiến sỹ Trần Đình Trung trong bộ phim mới “Cuộc chiến không giới tuyến” của đạo diễn - Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Danh Dũng.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, bộ phim sẽ lên sóng trong tháng 9 này, ngay sau khi “Làng trong phố” kết thúc.

Ghi dấu ấn từ “Chạy án” năm 2006, suốt những năm qua, những vai diễn của Việt Anh hầu hết đều phạm pháp, đến nỗi anh được đồng nghiệp, khán giả gọi là “người đi tù nhiều nhất màn ảnh Việt.”

Việt Anh vào vai chiến sỹ biên phòng, thoát cảnh “vào tù ra tội”

Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải và diễn viên Phan Thắng trong phim. (Ảnh: VTV)

Anh nhiều lần chia sẻ rằng bản thân muốn được “hoàn lương”, vào vai kiểm sát viên hoặc công an – hai dạng vai anh chưa từng được thử sức.

Ngoài Việt Anh, phim còn quy tụ nhiều diễn viên được khán giả yêu mến như Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải, Nghệ sỹ Ưu tú Ngọc Tản, diễn viên Tú Oanh, Thu Quỳnh, Tô Dũng, Hà Việt Dũng, Việt Bắc, Phan Thắng…

Bộ phim xoay quanh cuộc sống, công việc cũng như những nhiệm vụ đầy gian lao, vất vả của các chiến sỹ biên phòng trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, qua đó, thể hiện sự gắn bó máu thịt, keo sơn của người lính biên phòng với đồng bào dân tộc thiểu số trên các tuyến biên giới.

Phim khởi quay tại Cửa khẩu Lóng Sập (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La).

Việt Anh vào vai chiến sỹ biên phòng, thoát cảnh “vào tù ra tội”

Hai diễn viên Ngọc Tản và Tú Oanh. (Ảnh: VTV)

Theo đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, đoàn làm phim gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết, nhưng tất cả đều cống hiến hết mình để đem lại cho khán giả những thước phim chất lượng. Anh bày tỏ sự hào hứng chờ ngày phim lên sóng.

“Sau nhiều tháng bám trụ vùng biên giới, chúng tôi mới thấu hiểu hết sự khó khăn, vất vả, hy sinh của người lính quân hàm xanh. Bên cạnh cuộc chiến nóng bỏng, sinh tử với tội phạm ma túy, bộ phim chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả về những tình cảm đẹp đẽ, gần gũi của người lính với bà con dân tộc thiểu số. Gác lại cây súng, người lính biên phòng có thể trở thành thầy giáo, thầy thuốc, cán bộ vận động quần chúng một lòng tin theo Đảng và cùng nhau gìn giữ biên cương bình yên, hạnh phúc", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng từng ghi dấu ấn với nhiều phim truyền hình ăn khách như “Về nhà đi con”, “Hương vị tình thân”, “Người phán xử”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Theo Minh Thu (Vietnam+)

Đọc thêm

Cổ vật trên đồi Mô

Cổ vật trên đồi Mô

Ông kể cho Sơn nghe về những trận đánh, về những câu chuyện đời lính. Lớp người chiến đấu mà nay còn, mai mất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...
Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.