Xuân về trên đảo Sơn Dương

Tết của cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn rất vui bởi họ được đón nhận rất nhiều tình cảm ấm áp từ đất liền. Một mùa xuân mới đang về, những người con thăn yêu lại vui vẻ và đầy tâm cảm đón Tết trên đảo xa.

Sáng 1-2, đoàn công tác của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá, chỉ huy phó, tham mưu trưởng Trần Hậu Tám dẫn đầu đã có chuyến thăm và tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương.

Sáng 1-2, đoàn công tác của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá, chỉ huy phó, tham mưu trưởng Trần Hậu Tám dẫn đầu đã có chuyến thăm và tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương.

Đảo Sơn Dương có diện tích khoảng hơn 1km2, nằm cách cảng biển Vũng Áng gần 4 hải lý. Đây là một hòn đảo đẹp, hoang sơ cùng với nhiều hệ thống hang động và dốc đá tai mèo được phủ kín bởi một màu xanh của các loài cây có gai và dương xỉ. Trước kia, Sơn Dương chỉ là một hòn đảo hoang vắng, từ năm 1972 trong chiến tranh ác liệt, một trung đội pháo của Ban chỉ huy quân sự huyện đội Kỳ Anh được cử ra đảo để ngăn chặn các cuộc tập kích từ xa của máy bay và tàu chiến Mỹ. Hôm nay những người lính đảo không những ngày đêm tuần tra canh gác, bảo vệ đất trời Tổ quốc, mà họ còn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, đem lại niềm tin và là chổ dựa vững vàng cho ngư dân.

Toàn cảnh đảo Sơn Dương

Toàn cảnh đảo Sơn Dương

Cũng như những năm trước, quà từ đất mẹ gửi ra cho các chiến sỹ đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ đất trời Tổ quốc là gạo nếp, lá dong, thịt lợn, hương trầm và không thể thiếu cành đào Thạch Quý. Tết của lính đảo Sơn Dương tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn rất vui bởi họ luôn xác định “đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Một mùa xuân nữa đang về, những người con yêu thương lại đón Tết trên đảo xa.

PV Hà Tĩnh Online đã có mặt tạị đảo để cùng chia sẻ, động viên các chiến sỹ và ghi lại một vài hình ảnh đón xuân trên đảo quê hương.

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

Có bánh chưng xanh..

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

thịt mỡ, dưa hành..

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

và nước mắm tự muối

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

Vui tết không quên nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay
Cán bộ, chiến sỹ vui mừng chào đón đoàn Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với CBCS trên đảo Các cô giáo Trường tiểu học Kỳ Thịnh (Kỳ Anh) chung tay với lính đảo chuẩn bị gói bánh Có bánh chưng xanh.. thịt mỡ, dưa hành.. và nước mắm tự muối Đảo trưởng Nguyễn Tiến Bình đốt nén trầm hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết với lính đảo Vui tết không quên nhiệm vụ Lưu luyến giờ phút chia tay

Lưu luyến giờ phút chia tay

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.