Hào khí Điện Biên qua những câu chuyện kể

(Baohatinh.vn) - Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ CHQS Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thi “Kể chuyện các trận đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại tinh thần bất khuất, mưu trí, dũng cảm của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó xây đắp niềm tin, lòng tự hào, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, chí kiên cường và quyết chiến, quyết thắng cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Phần thi kể chuyện của thí sinh Phan Trọng Nghĩa, Trung đoàn 841
Phần thi kể chuyện của thí sinh Phan Trọng Nghĩa, Trung đoàn 841

Đã 60 năm trôi qua, những câu chuyện về một thời máu lửa lại được tái hiện một cách sinh động và chân thực, đem lại cái nhìn vừa toàn cảnh, vừa cụ thể tới từng bước chân chiến sĩ, từng góc hào, từng trận đánh… và cả những đánh giá của phía bên kia chiến tuyến qua 18 câu chuyện kể của 18 thí sinh trong vòng thi chung kết.

Hình ảnh những chiến sĩ tuổi đời mới mười tám, đôi mươi ra trận với tâm hồn trong trẻo và tinh thần lạc quan phơi phới đã hiện lên đầy đủ, chân thực trong các câu chuyện. Họ đều sống và chiến đấu với lòng quả cảm, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Từ câu chuyện “Quyết định khó khăn nhất trong đời” của Thượng úy Phan Trọng Nghĩa (Trung đoàn 841), đến tấm gương “quyết hy sinh… vì Đảng, … vì dân…” của anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót trong câu chuyện “Trận đánh cứ điểm Him Lam” của Đại úy Nguyễn Hoài Nam (Trường quân sự tỉnh); hay những giây phút hồi hộp, gay cấn, giằng co giữa ta và địch trong câu chuyện “Trận đánh trên đồi Độc Lập” của Thiếu úy Hoàng Xuân Linh (Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên), “Công tác hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ” của Trung úy Tống Thị Thanh Loan (Phòng Hậu cần)…

Tất cả những câu chuyện ấy được các thí sinh kể lại bằng cả niềm tự hào và lòng cảm phục về tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, chí kiên cường của lớp cha anh đi trước. Đặc biệt, các thí sinh đã kết hợp giữa lời kể với trình chiếu những hình ảnh, thước phim tư liệu và giàn dựng các hoạt cảnh để minh họa. Có mặt theo dõi vòng thi chung kết, ông Trương Văn Nhỏ, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh xúc động nói: “Là một cựu chiến binh, khi được nghe lại những câu chuyện này tôi rất xúc động. Tôi nghĩ đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để tuổi trẻ hôm nay tiếp bước truyền thống của cha anh, xứng danh Bội đội Cụ Hồ”.

Để đến được với vòng thi chung kết, 18 thí sinh đã phải trải qua vòng loại ở cơ sở với gần 150 thí sinh tham gia. Chính vì vậy, những câu chuyện được kể tại vòng chung kết đều được chuẩn bị khá công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện. Các thí sinh đã có sự đầu tư, lựa chọn những câu chuyện mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, phong thái kể chuyện chững chạc, tự tin, giọng điệu, cử chỉ, sắc thái, biểu cảm phù hợp tạo sức hấp dẫn, cuốn hút khán giả.

Binh nhất Lê Quỳnh Đạt (chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841) chia sẻ: “Khi đơn vị triển khai hội thi kể chuyện các trận đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ chúng tôi rất hào hứng. Ai cũng muốn được tham gia hội thi để tìm hiểu rõ hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ; muốn biết vì sao Điện Biên Phủ - tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương lại bị ta đánh bại như vậy... Vì thế, tôi và nhiều đồng chí không được lựa chọn tham gia hội thi nhưng cũng sưu tầm tài liệu, soạn thảo đề cương như những đồng chí trực tiếp tham gia hội thi. Thông qua hội thi này chúng tôi càng tự hào hơn về tinh thần quả cảm, công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để làm nên chiến thắng vĩ đại buộc quân thù phải khiếp sợ. Chúng tôi nguyện quyết tâm học tập, rèn luyện hết mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc, xứng danh truyền thống”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh cho biết: “Hội thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng vũ trang Hà Tĩnh mà nó còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Nhiều đơn vị sau khi tổ chức hội thi đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo, Phòng Giáo dục & Đào tạo… lựa chọn những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc nhất, những đồng chí có giọng kể hay để tham gia kể cho cán bộ, nhân dân và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn, như Trung đoàn 841, Ban CHQS Cẩm Xuyên…”.

Hội thi khép lại nhưng dư âm của nó đã làm cho thế hệ trẻ hôm nay hãnh diễn, tự hào về thế hệ cha, anh đi trước - những người đã thắp nên ngọn lửa của tinh thần Điện Biên bất diệt. Đồng thời đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ và học sinh, sinh viên trên địa bàn niềm tin, lòng tự hào, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, chí kiên cường sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.