2 phụ nữ Hà Tĩnh ra Nghệ An hiến máu hiếm cứu người

(Baohatinh.vn) - Nghe tin một bệnh nhân tại Nghệ An cần máu gấp, chị Phạm Thị Thu Huyền và Nguyễn Thị Thăng di chuyển hơn 50 km từ Hà Tĩnh ra hiến máu hiếm cứu người.

Trưa ngày 24/5, bệnh nhân N.X.T (SN 1992) đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An, tình trạng bị thiếu máu nặng, cần 2 đơn vị máu (700ml) nhóm O Rh (-) để phẫu thuật. Đáng nói, đây là nhóm máu hiếm ở người Việt Nam (tỷ lệ 0,08%).

123.jpg
Chị Phạm Thị Thu Huyền (bên trái) và chị Nguyễn Thị Thăng hiến máu cứu người.

Khi biết thông tin, 2 chị Phạm Thị Thu Huyền (SN 1983) trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh và Nguyễn Thị Thăng (SN 1989), trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc đã nhanh chóng vượt hơn 50km để kịp hiến máu cứu người.

Được biết, khi có đủ lượng máu, các bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Chị Phạm Thị Thu Huyền và chị Nguyễn Thị Thăng là thành viên câu lạc bộ máu hiếm Hà Tĩnh.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.
Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

“Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.