40 hộ dân ở Đức Thọ sống trong nỗi lo sạt lở đất

(Baohatinh.vn) - Cứ vào mùa mưa lũ, 40 hộ dân sống dưới các chân núi, ngọn đồi ở xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) lại nơm nớp nỗi lo sạt lở đất.

Đức Lạng nằm ở vùng thượng của huyện Đức Thọ, phần lớn diện tích tự nhiên là đồi núi. Địa phương còn có sông Ngàn Sâu đi qua. Vì vậy, hàng năm vào mùa mưa, địa bàn thường xảy ra mưa lũ và sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhà ở và tài sản của Nhân dân.

B6.jpg
Nhiều hộ dân thôn Hà Cát, xã Đức Lạng đang phải sống bất an mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Hộ chị Cù Thị Huyền (thôn Hà Cát, xã Đức Lạng) sống ngay sát chân núi Lành, hằng năm, cứ vào mùa mưa là cả gia đình lại nơm nớp lo sợ vì chỉ cần một đợt mưa lớn là lại xảy ra sạt lở đất.

Như năm ngoái, đêm 16/9/2023, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng lở đất ầm ầm, tỉnh dậy thì thấy đất đá và bùn nhão đã tràn vào trong khu vực nhà bếp. Hai vợ chồng chỉ kịp ôm 3 đứa con nhỏ chạy sang nhà ông bà nội trong đêm.

B6.jpg
Thôn Hà cát có 12 hộ dân nằm dưới các quả đồi, vách núi dựng đứng.

Chị Huyền cho biết: "Ngay sau sự cố đó, vì sự an toàn của gia đình, cuối năm 2023, được sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình mạnh dạn vay mượn để làm nhà tại nơi ở mới, cách chỗ cũ khoảng 1 cây số, trên phần đất của cha ông để lại".

Tại thôn Hà Cát có 12 hộ dân nằm dưới các quả đồi, có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở cao. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để di dời đến nơi ở mới. Phần lớn các hộ này phải bám trụ và sống trong nơm nớp lo âu. Ông Phan Ngọc Thành (SN 1953), thôn Hà Cát cho biết: "Nhà tôi nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, cứ mùa mưa lũ lại phải di cư sang nhà con cái để tránh trú. Chúng tôi rất mong được Nhà nước tạo điều kiện cấp đất ở để di dời đến nơi an toàn hơn".

B1.jpg
Gia đình ông Phan Ngọc Thành sống ngay sát chân núi, nguy cơ sạt lở đất bất cứ lúc nào.

Xã Đức Lạng có 2 thôn là Hà Cát và Vĩnh Yên với trên 40 hộ dân, 132 nhân khẩu hiện đang ở các vị trí sát chân núi và dọc sông Ngàn Sâu, nguy cơ sạt lở cao. Hằng năm, xã Đức Lạng thường xuyên chủ động các phương án ứng phó với sạt lở đất, sẵn sàng di dời và sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Đình Chiểu - Chủ tịch UBND xã Đức Lạng cho biết: "Bước vào mùa mưa, địa phương đều sẵn sàng phương án "4 tại chỗ", rà soát, kiểm tra và xác định vị trí xung yếu, nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân; hợp đồng chặt chẽ với chủ các phương tiện, phân công lực lượng để di dời, sơ tán dân khi cần thiết. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân theo dõi tình hình thời tiết, cảnh giác cao độ với mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, về giải pháp bền vững thì cần di dời các hộ này ra khỏi các vị trí nguy hiểm".

B3.jpg
b2-6684.jpg
Những vết tích cũ vụ sạt lở đất năm 2023 tại chân núi Lành.

Theo ông Nguyễn Đình Chiểu, xã đã có phương án tổ chức họp dân để nghe nguyện vọng của những hộ nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đất; theo đó, sẽ làm văn bản trình lên huyện và tỉnh để xin quy hoạch đất tái định cư hoặc xen kẽ để di dời người dân đến nơi ở an toàn, an cư lạc nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: "Hiện, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ di dời nhà ở đối với những hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất. Trong trường hợp xã đề xuất vùng quy hoạch để tái định cư, huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân. Theo đó, người dân sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ đất đai với Nhà nước theo quy định".

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống trên tuyến đê La Giang

Rác thải chất đống tại nhiều vị trí dọc theo tuyến đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Giăng lưới ven sông "đón lõng" chim trời

Dựa vào địa thế ven sông, cây cối um tùm, người dân Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) đã giăng lưới bẫy chim trời khiến nhiều loại chim bị tiêu diệt, trong đó một số loại chết khô trên lưới.
Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Tôi đi mua thuốc diệt chuột...

Không khó để tìm mua các loại thuốc diệt chuột tại các địa phương ở Hà Tĩnh và dễ nhận thấy là nhiều loại không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc.
Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Bán hàng kiểu mini game hay đỏ đen trá hình!?

Gần đây, một số shop ở Hà Tĩnh đang rộ lên phong trào bán hàng theo hình thức tổ chức mini game, thử vận may của khách hàng để mua món hàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng.
Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Rác "án ngữ" cổng làng ở Thạch Hà

Đầu đường vào thôn Đông Hà 2 cũng là khu vực đặt cổng chào của giáo xứ Lộc Thủy (xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang thành nơi tập kết rác.
Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Đừng làm mất vẻ đẹp tà áo dài truyền thống

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung lựa chọn chụp ảnh cùng áo dài truyền thống, song mỗi người cần lựa chọn trang phục, cách tạo dáng phù hợp.