Anh bất lực trước khối bê tông Mỹ, Hà Lan chia điểm nhọc nhằn trước Ecuador

Trận Anh vs Mỹ được xem là cơ hội để Tam sư sớm giành vé vào vòng 1/8 nhưng rốt cuộc sau 90 phút, đại diện của Bắc Mỹ mới là đội chơi hay hơn. Trong khi đó, bàn mở tỷ số sớm thực tế đã làm hại ĐT Hà Lan khi đội quân áo da cam chơi chủ quan và hời hợt hẳn. Họ đã phải khó khăn lắm mới giành được 1 điểm trước Ecuador.

Sau màn ra quân hủy diệt Iran, Anh vô cùng tự tin bước vào trận đấu với Mỹ. HLV Southgate không thay đổi bất cứ nhân sự nào trong đội hình xuất phát với niềm tin đây là bộ khung mạnh nhất của Tam sư lúc này.

Trong khi đó, Mỹ đăng ký đội hình 4-3-3 với Pulisic chơi cao như tiền đạo cánh trái. Tuy nhiên, trên thực tế khi bước vào trận, Mỹ chơi với hệ thống 4-4-2 rõ rệt khi Pulisic chơi thấp hơn như một tiền vệ trái, cùng với các đồng đội tạo ra bức tường 3 lớp vô cùng khó chịu.

ĐT Anh lập tức bối rối trước lối đá gây sức ép từ phần sân đối phương của Mỹ. Ngoài cơ hội dứt điểm đầu trận của Kane, phần lớn Anh chơi hoàn toàn bị động.

Trong khi đó, Mỹ thi đấu nhanh, mạnh và quyết đoán. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, McKennie hay Pulisic đã có thể mở tỷ số. Đáng tiếc nhất là tình huống Pulisic sút bóng cực mạnh ở cánh trái làm rung xà ngang của Pickford.

Anh bất lực trước khối bê tông Mỹ, Hà Lan chia điểm nhọc nhằn trước Ecuador

Người Anh đáp lễ với tình huống nguy hiểm trong phút bù giờ. Sau pha phối hợp nhanh ít chạm ở trung lộ, Mount băng xuống dứt điểm chìm vào góc gần nhưng thủ môn Turner đã kịp đổ người cứu thua cho ĐT Mỹ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Anh bất lực trước khối bê tông Mỹ, Hà Lan chia điểm nhọc nhằn trước Ecuador

Sang tới hiệp 2, dù đã có 15 phút hội ý nhưng Southgate vẫn không tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ của Mỹ. Thế trận tương tự được tái lập khi Anh cầm bóng nhiều nhưng các cơ hội rõ ràng lại thuộc về các pha phản công của đối thủ.

Trận đấu khép lại bằng cú đánh đầu bay chệch cột dọc của Kane trong thời gian bù giờ. Chung cuộc, Anh hòa Mỹ 0-0. Với kết quả này, Anh vẫn đang đứng đầu bảng khi có được 4 điểm, Iran thứ 2 với 3 điểm, Mỹ có 2 điểm còn Xứ Wales 1 điểm.

Hà Lan 1-1 Ecuador: Chặn đứng cơn lốc da cam

Anh bất lực trước khối bê tông Mỹ, Hà Lan chia điểm nhọc nhằn trước Ecuador

Trong trận ra quân, ĐT Hà Lan đã phải chờ tới tận những phút cuối hiệp 2 mới được ăn mừng 2 bàn thắng trước Senegal. Nhưng trái hẳn với sự chờ đợi của trận trước, đội quân của HLV Louis van Gaal đã nhập cuộc rất nhanh khi chống lại Ecuador, giống như một cơn lốc da cam đích thực.

Từ đường chuyền bóng hỏng của một tiền vệ Ecuador, Hà Lan đã phối hợp nhỏ rất nhuyễn trước vòng cấm, Davy Klaassen nhả bóng lại cho Cody Gakpo. Từ bên ngoài vòng cấm chếch bên trái, tiền đạo 23 tuổi của PSV đã tung cú sút chân trái chéo góc cực hiểm, mở tỷ số cho Hà Lan.

Có bàn thắng sớm, Hà Lan chơi chùng xuống. Ecuador dần lấy lại thế trận và cho tới cuối hiệp 1, chính đội bóng Nam Mỹ mới là những người chiếm ưu thế. Thậm chí vào phút bù giờ thứ ba của hiệp 1, Estupinan đã đưa được bóng vào lưới Hà Lan. Cầu thủ Ecuador đã ăn mừng, nhưng Jackson Porozo đứng dưới hàng thủ đối phương, làm che mắt thủ môn Noppert của Hà Lan. Tổ trọng tài báo việt vị, Ecuador bị từ chối bàn thắng.

Nhưng tình huống đó là dấu hiệu cho sự quật khởi của Ecuador sau giờ nghỉ. Vị HLV dày dạn kinh nghiệm Van Gaal có vẻ đã đánh giá thấp đối thủ, ông vẫn để các học trò chơi với nhịp độ vừa phải, đồng thời không có chỉ đạo quyết liệt khi các cầu thủ phòng ngự quá tự tin. Một trong số các tình huống xử lý phiêu lưu bên phần sân nhà đã khiến Hà Lan phải trả giá. Frenkie de Jong làm mất bóng, cú sút của Estupinan không hiểm, bị thủ môn Noppert đẩy ra, nhưng Enner Valencia đã có mặt kịp thời đệm bóng vào khung thành gần như bỏ trống. Valencia không việt vị, Ecuador có được bàn gỡ hòa ở phút 48.

Trong cơn choáng váng, Hà Lan tiếp tục phòng ngự như mơ ngủ ở những phút tiếp theo. Nếu không có xà ngang cứu nguy, Hà Lan đã phải nhận bàn thua thứ nhì ở phút 59 sau cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp của cầu thủ trẻ ít tên tuổi Gonzalo Plata.

HLV Van Gaal hết bài, tung chân sút vụng về 30 tuổi Wout Weghorst vào sân chỉ vì chiều cao 1,97m của cầu thủ thuộc biên chế CLB Besiktas. Nhưng thực tế Hà Lan cũng không tìm được đường ra biên, họ đã trải qua vài lần thót tim nữa mới giữ được kết quả hòa 1-1.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Các đại diện Brazil đang khuấy đảo FIFA Club World Cup 2025™ với chuỗi trận bất bại, đè bẹp cả những gã khổng lồ châu Âu. Phải chăng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của một đế chế bóng đá từng thống trị thế giới?
Tạm biệt Lương Xuân Trường

Tạm biệt Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vậy là, từ mùa giải sau, người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không còn chứng kiến những bước chạy của chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang trong màu áo đội bóng con cưng.
CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

Các bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông đã giúp Nam Định thắng 2-0 trên sân Quảng Nam ở vòng 25 V-League 2024-25, diễn ra vào tối 15/6. Nam Định lên ngôi vô địch sớm một lượt trận
Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Sau nhiều năm đợi chờ, cuối cùng Đặng Văn Tới cũng được trao cơ hội. Dù có thể chỉ là một phương án “chữa cháy”, nhưng việc được góp mặt lần đầu tiên ở ĐTQG là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng được ví là “đen đủi nhất” của ĐT Việt Nam.
UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA thay đổi luật đá phạt đền liên quan đến tình huống chạm bóng 2 lần của Julian Alvarez khi Atletico Madrid thua Real Madrid ở loạt sút luân lưu thuộc vòng 1/8 Champions League hôm 13/3.
Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa Cape Verde 1-1 trong trận giao hữu tại sân Kuala Lumpur tối 29/5, để chuẩn bị cho cuộc đấu Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.