Trước trận, các cầu thủ Arsenal xếp thành hai hàng chào đón tân vương Liverpool, đúng như dự kiến. Tuy nhiên, có những khán giả chủ nhà giăng biểu ngữ chế giễu HLV Mikel Arteta mặc váy, kèm lời bình: "Mãi là phù dâu, không phải cô dâu".
Họ ám chỉ việc Arteta trắng tay cùng Arsenal ở năm mùa giải gần nhất. Trong cuộc đua vô địch với Liverpool năm nay, "Pháo Thủ" cũng sớm hụt hơi. Người hâm mộ chủ nhà cũng không ưa những phát biểu của Arteta, nên ông là mục tiêu bị chế giễu.
Hai đội đều dùng đội hình mạnh nhất có thể, nhưng Liverpool nhập cuộc tốt hơn nhờ lợi thế sân nhà. Phút 20, hậu vệ Andy Robertson tạt từ bên trái cho Cody Gakpo đánh đầu cận thành mở tỷ số mà không có ai kèm. Sau đó một phút, Mohamed Salah chuyền vượt tuyến cho Dominik Szoboszlai thoát xuống bên phải cấm địa. Tiền vệ Hungary căng ngang dọn cỗ cho Luis Diaz đệm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.
Liverpool chơi trùng xuống trong hiệp hai và phải trả giá. Phút 47, Leandro Trossard treo bóng như đặt từ bên trái, cho Gabriel Martinelli đánh đầu về góc xa. Đây là bàn thắng thứ sáu của tiền đạo cánh Brazil vào lưới Liverpool.
Trong thế dẫn bàn, HLV Arne Slot đưa hậu vệ Trent Alexander-Arnold vào sân thay cầu thủ 21 tuổi Conor Bradley. Khán giả Anfield đồng loạt huýt sáo la ó, vì hậu vệ 26 tuổi đã đồng ý chuyển sang Real Madrid theo dạng tự do. Sau đó vài phút, Alexander-Arnold làm hỏng bẫy việt vị, để tiền vệ Mikel Merino dứt điểm bồi gỡ hòa từ cú sút xa dội cột của Martin Odegaard.
Merino là người hùng, nhưng sau đó trở thành tội đồ đội khách. Phút 79, anh đỡ hụt bóng trước cấm địa Arsenal, rồi phạm lỗi liên tiếp với Darwin Nunez và Szoboszlai. Trọng tài Anthony Taylor thổi phạt và rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ gián tiếp để truất quyền thi đấu của tiền vệ Tây Ban Nha.
Sau hiệu còi mãn cuộc, các cầu thủ Liverpool tiếc nuối vì không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng. Riêng Alexander-Arnold tỏ vẻ khó chịu vì bị khán giả nhà la ó. Dù sao anh cũng đã chơi trận cuối cùng trên sân Anfield với tư cách cầu thủ Liverpool.