Bất ngờ với mục đích thực sự tàu sân bay hạt nhân Mỹ thứ 2 tới Bán đảo Triều Tiên

“Chảo lửa” Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì Mỹ lại tiếp tục điều thêm một tàu sân bay thứ hai tới khu vực này. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của quyết định điều động này dường như lại không phải là nhằm vào Bình Nhưỡng.

bat ngo voi muc dich thuc su tau san bay hat nhan my thu 2 toi ban dao trieu tien

Nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Ronald Reagan làm chủ lực được điều động hướng tới Bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay tấn công lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã được điều động tới Bán đảo Triều Tiên ngay sau khi Bình Nhưỡng thử quả tên lửa đạn đạo mới nhất, được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong buổi trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Sputnik, chuyên gia an ninh Nga Lev Korolkov đã đưa ra những nhận định về mục đích thực sự đằng sau sự hiện diện của siêu tàu sân bay này tại Bán đảo Triều Tiên.

Ông giải thích: “Đầu tiên, đây là một hành động phô diễn sức mạnh, cũng như nỗ lực gây sức ép với Nga và Trung Quốc – các cường quốc trong khu vực. Nhiệm vụ thứ hai là hỗ trợ các đồng minh của Washington, là Nhật Bản và Hàn Quốc. Và cuối cùng, nó mới nhắm tới Triều Tiên”.

Theo ông Korolkov, mọi người đều biết rất rõ mặc cho các tuyên bố từ phía nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên sẽ không bao giờ là nước đầu tiên triển khai tấn công. “Thậm chí như vậy, Mỹ muốn gây sức ép lên Bình Nhưỡng nhằm hạn chế việc phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, đặc biệt trong khi Triều Tiên lại đang đạt một số bước tiến trong lĩnh vực này. Tuy nhiên sẽ không nảy sinh xung đột vì cả hai bên đều chưa sẵn sàng cho nó”, ông Korolkov kết luận.

Trước đó, kênh truyền hình CNN đưa tin tàu sân bay USS Ronald Reagan được cho là dự kiến thay thế tàu sân bay USS Carl Vinson - tàu đã tới Bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng trước, nhằm phô diễn sức mạnh, trong bối cảnh cả thế giới lo sợ Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân lần thứ 6.

Theo thông báo của các quan chức Hải quân Mỹ, hai tàu sân bay này sẽ thực hiện các buổi diễn tập chung vào cuối tháng 5. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã rời vùng biển Nhật Bản vào hôm 16/5 sau khi hoàn tất quá trình bảo trì tại Yokosuka.

Lần phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong hôm 14/5, kết quả một tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất rơi xuống Biển Nhật Bản. Ngay hôm sau, chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định vụ thử tên lửa phóng thành công và tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, truyền thông đưa tin các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang nâng cấp Bãi phóng Vệ tinh Sohae nằm ở tỉnh North Pyongan – nơi đã triển khai phóng thử 4 quả tên lửa đạn đạo trong tháng 3/2017.

Theo trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North, các hình ảnh ghi nhận cho thấy Triều Tiên đang xây những con đường và trạm quan sát mới quanh bãi phóng, cũng như đào một hố bên cạnh sàn phóng mà hiện chưa biết chức năng là gì.

Kể từ đầu năm 2016, Triều Tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân, kéo theo sự chỉ trích lên án của dư luận thế giới, khiến cho căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã siết chặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Đông Bắc Á này trong nỗ lực buộc Bình Nhưỡng phải chấm dứt các vụ phóng thử tên lửa và thử hạt nhân.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.