4 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách của U23 Việt Nam

Trong danh sách 37 cầu thủ vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á có sự thiếu vắng đáng tiếc của 4 cầu thủ gồm: Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Trọng Hùng, Hồ Minh Dĩ và Lê Minh Bình.

4 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách của U23 Việt Nam

1. Nguyễn Trọng Đại (Viettel)

4 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách của U23 Việt Nam

Trọng Đại vắng mặt trong đợt tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 - Ảnh: Đức Cường

Trọng Đại có lẽ sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong đợt tập trung này. Cựu đội trưởng của U19 Việt Nam được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ người Hải Dương cũng từng là thành viên của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Nhưng do liên tiếp gặp chấn thương, không còn giữ được phong độ vốn có của mình nên Trọng Đại đánh mất vị trí ở Viettel thời gian qua. 2 trận đấu mở màn của đội nhà ở V.League, tiền vệ này cũng vắng mặt. Đó có thể là lý do khiến anh bị thầy Park “bỏ quên” ở đợt tập trung tới.

2. Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hoá)

4 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách của U23 Việt Nam

Nguyễn Trọng Hùng, một trong những tài năng trẻ của Thanh Hoá cũng bị thầy Park "bỏ quên"

Trọng Hùng có thể là gương mặt còn xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam. Nhưng ở Thanh Hoá, tiền vệ 22 tuổi này được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng mà của bóng đá xứ Thanh thời điểm hiện tại. Ít người biết, khi còn đương nhiệm trong vai trò thuyền trưởng của Thanh Hoá, HLV kỳ cựu Ljupo Petrovic từng “mê mệt” Trọng Hùng.

Tiền vệ nhỏ con này được đánh giá cao khi sở hữu kỹ thuật điêu luyện, nhãn quan chiến thuật và tốc độ tốt. Trong 2 trận đấu đầu tiên ở V.League, Trọng Hùng cũng được HLV Đức Thắng trao cơ hội đá chính và chơi khá tốt. Thế nên, việc tiền vệ xứ Thanh ở lần tập trung tới của U23 Việt Nam quả thực đem đến những tiếc nuối.

3. Hồ Minh Dĩ (Hà Nội FC)

4 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách của U23 Việt Nam

Hồ Minh Dĩ cũng không có tên trong đợt tập trung này - Ảnh: Minh Tuấn

Một sự vắng mặt đáng tiếc khác trong đợt tập trung sắp tới của U23 Việt Nam là Hồ Minh Dĩ. Tiền vệ có “kèo trái” rất “dị” này đang ngày càng thể hiện được sự trưởng thành, có cơ hội thường xuyên ra sân trong màu áo của dàn sao Hà Nội FC.

Thực tế, dù chỉ đóng vai “kép phụ” ở đội bóng Thủ đô 2 mùa giải gần đây, nhưng mỗi khi được HLV Chu Đình Nghiêm trao cơ hội vào sân, Minh Dĩ vẫn chơi tốt, đóng góp vào lối chơi chung của Hà Nội FC.

4. Lê Minh Bình (HAGL)

4 sự vắng mặt đáng tiếc trong danh sách của U23 Việt Nam

Dù có màn trình diễn ấn tượng ở U22 Việt Nam, nhưng Minh Bình vẫn không góp mặt ở U23 Việt Nam - Ảnh: Trí Công

Khi thầy Park công bố danh sách 37 cầu thủ lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á, giới chuyên môn, nhiều đồng đội của tiền đạo Lê Minh Bình đã tiếc thay cho anh. Ở giải U22 Đông Nam Á vừa qua, chân sút trẻ của HAGL là một trong những người chơi tốt, để lại dấu ấn của mình trong màu áo của U22 Việt Nam.

Minh Bình được xem là phiên bản “nâng cấp” của người đàn anh Văn Toàn. Ngoài tốc độ, kỹ chiến thuật hiện đại, tiền đạo 20 tuổi này còn sở hữu khả năng dứt điểm điêu luyện. Việc bị thầy Park “bỏ quên” thực sự là điều tiếc nuối với chân sút quê Bình Phước.

Theo Bongda+

Chủ đề U23 Việt Nam

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.