Chủ nhà Myanmar "chơi xấu", hạn chế bán vé cho CĐV Việt Nam

Rất đông CĐV Việt Nam lẫn Malaysia và Campuchia đều tỏ ra bức xúc khi nước đồng chủ nhà vòng bảng AFF Cup 2016 chỉ bán ra mỗi trận 350 vé cho đội khách.

Chiều nay, loạt trận đầu tiên của bảng B AFF Cup 2016 sẽ diễn ra với 2 trận đấu giữa Malaysia - Campuchia (15h30) và Việt Nam gặp Myanmar (18h30). Cả hai trận đấu này sẽ đồng thời diễn ra trên SVĐ Thuwanna.

Có gần 100 CĐV từ Việt Nam sang Myanmar, cộng với rất đông đảo lượng người Việt Nam đang làm việc ở quốc gia này sẽ đến cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, khi sang Myanmar, các CĐV Việt Nam đã rất bức xúc khi nước chủ nhà thông báo chỉ bán ra 200 vé cho CĐV các nước Việt Nam, Malaysia, Campuchia trong các ngày thi đấu.

chu nha myanmar choi xau han che ban ve cho cdv viet nam

Quy định của BTC chủ nhà không chỉ khiến CĐV Việt Nam mà cả Malaysia và Campuchia bức xúc khi với tổng số 200 cho 3 đội khách, đồng nghĩa mỗi đội chỉ có chưa đến 70 vé, một con số quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế.

Điều đáng nói, SVĐ Thuwanna có sức chứa lên tới 38 nghìn người, nhưng việc chỉ bán ra có 200 vé cho CĐV khách mỗi ngày rõ ràng không phải là một hành động "chơi đẹp" của nước chủ nhà. Vì thế, phía Việt Nam đã đề nghị Myanmar tăng cường vé cho đội khách. Tuy nhiên, cuộc làm việc giữa đại sứ Việt Nam và BTC nước chủ nhà cũng chỉ giúp số lượng vé cho 3 đội Việt Nam, Malaysia, Campuchia tăng lên 350 vé.

chu nha myanmar choi xau han che ban ve cho cdv viet nam

Nguyên nhân được phía nước chủ nhà giải thích là họ lo sợ vấn đề an ninh không đảm bảo cho CĐV khách nên hạn chế số lượng CĐV các đội khách đến sân. Được biết, số lượng CĐV Việt Nam đặt qua Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar lên tới 500 vé, vì thế không ít CĐV Việt Nam cảm thấy thất vọng trước cách làm của nước chủ nhà.

Theo Trí Thức trẻ

Chủ đề AFF Cup

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.