Chưa đầy 1 tháng, Ngoại hạng Anh đã "đốt" 280 triệu euro

Như thường lệ, Ngoại hạng Anh tiếp tục lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, khi đã chi ra tới 280 triệu bảng chỉ sau 22 ngày mở cửa.

Chưa đầy 1 tháng, Ngoại hạng Anh đã đốt 280 triệu euro

Mùa giải 2017/18, các đội bóng Ngoại hạng Anh chi tổng cộng 2,045 tỷ euro cho chuyển nhượng, trong đó Liverpool là đội cán mốc hơn 100 triệu euro với 2 thương vụ chiêu mộ Mohamed Salah và Virgil van Dijk trong 2 kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 và tháng Giêng 2018.

Tuy nhiên, khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 mới mở không được bao lâu, Liverpool đã sớm chi ra số tiền khủng để đón 2 tân binh. Cụ thể, Liverpool tốn hơn 100 triệu euro cho Fabinho và Naby Keita.

Bên cạnh Liverpool, một đội bóng khác cũng chi khủng để chiêu binh mãi mã là M.U. Quỷ đỏ thành Manchester cũng tốn suýt soát 100 triệu euro để có sự phục vụ của 2 tân binh là Fred và Diogo Dalot.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ M.U và Liverpool là 2 đội bóng chi nhiều trên thị trường chuyển nhượng, cán mốc hơn 200 triệu bảng dù rằng mùa giải 2018/19 chưa khai mạc.

5 bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh (tính đến 9/6)

Fabinho: Monaco đến Liverpool - 60 triệu euro

Fred: Shakhtar Donetsk đến Manchester United - 60 triệu euro

Naby Keita: RB Leipzig đến Liverpool - 52 triệu euro

Ricardo Pereira: Porto đến Leicester - 22 triệu euro

Diogo Dalot: Benfica đến Manchester United - 22 triệu euro

Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.