Công Phượng ra mắt ở J-League 2, Mito hòa ngoạn mục

Công Phượng được góp mặt trong danh sách đăng ký của Mito Hollyhock trong trận đấu với Giravanz Kitakyushu ở vòng 12 J-League 2 diễn ra sáng nay.

Bước vào trận đấu, Mito Hollyhock đã nhanh chóng dồn ép đối thủ khiến đội bóng đang đứng thứ 21 trên BXH phải vất vả chống đỡ. 

cong phuong ra mat o j league 2 mito hoa ngoan muc

Công Phượng đã có trận ra mắt ở J-League 2. (Ảnh minh họa: Mito Hollyhock).

Dù vậy, đội bóng của Công Phượng vẫn không thể hiện được nhiều và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Sang hiệp hai, Mito tiếp tục ép sân toàn diện nhưng khi chưa thể ghi bàn thì họ đã phải nhận bàn thua sau tình huống solo ghi bàn của Kazuki Hara ở phút 72.

Đến lúc này, Mito Hollyhock mới tung liên tiếp các tiền đạo dự bị vào sân, trong đó Công Phượng được tung vào ở phút 87.

Sự có mặt của Công Phượng giúp hàng tấn công của Mito có thêm người để tăng cường sức ép và họ đã có bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ tư do công của một cầu thủ vào thay người khác là Hiroki Bandai. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Với cá nhân Công Phượng, dù thời gian xuất hiện trên sân của anh là chưa nhiều song đây là tín hiệu vui để cầu thủ này tiếp tục phấn đấu tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Theo VOV

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.