Đua Vua phá lưới nóng hơn đua vô địch Ngoại hạng Anh

Cú đúp của Jamie Vardy trước Sunderland không chỉ đẩy Leicester tiến gần hơn đến ngai vàng bóng đá Anh, mà còn giúp anh áp sát chân sút Harry Kane của Tottenham trong cuộc đua Vua phá lưới. Đây chắc chắn sẽ là cuộc đua đầy kịch tính trong những vòng cuối.

VARDY BỪNG TỈNH, KANE LO LẮNG

Cho đến sau vòng 26, Vardy vẫn còn chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới mùa này với 19 bàn, bỏ xa Kane tới 3 lần ăn mừng. Tuy nhiên, 6 trận liên tiếp im lặng của Vardy đã tạo thời cơ để Kane vượt lên. Chân sút của Tottenham ghi 6 bàn trong 4 vòng từ 29 đến 32, lại bỏ cách chính Vardy tới 3 bàn.

Đến vòng 33 vừa qua, trong khi Vardy lập cú đúp vào lưới Sunderland thì Kane bất ngờ im lặng trong trận đại thắng Man Utd 3-0 của Tottenham. Khoảng cách giữa 2 tiền đạo này chỉ còn lại 1 pha lập công, đó cũng chỉ là khoảng cách được tạo ra bởi số bàn thắng từ chấm penalty. Kane sút thành công 5 quả phạt đền, còn Vardy có 4 lần. Kane chỉ còn hơn Vardy khoảng cách tối thiểu, trong khi Premier League vẫn còn tới 5 vòng đấu nữa.

Ở Premier League vài năm qua hiếm có cuộc chạy đua Vua phá lưới nào kịch tính, xoay như chong chóng như vậy. Việc Vardy và Kane ganh đua với nhau từng pha ăn mừng chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến ngôi vương giữa Bầy cáo (Leicester) và Gà trống (Tottenham).

Đua Vua phá lưới nóng hơn đua vô địch Ngoại hạng Anh ảnh 2

RẠNG DANH CHÂN SÚT NỘI

Vardy đã trở thành tiền đạo đầu tiên của Leicester đạt cột mốc 20 bàn thắng/mùa ở hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ Gary Lineker mùa giải 1984/85. Trên mạng xã hội Twitter, huyền thoại Lineker nói ông không còn quan tâm đến thành tích của chính mình năm xưa nữa, mà chỉ cảm thấy tự hào với hậu bối.

Đây là lần đầu sau 6 năm, mới có nhiều hơn 1 cầu thủ người Anh cùng chạm/vượt qua mốc 20 bàn thắng ở Premier League, sau Darren Bent (Sunderland), Wayne Rooney (Man Utd) và Frank Lampard (Chelsea) mùa giải 2009/10.

Việc Kane hoặc/và Vardy gần như chắc chắn giành ngôi Vua phá lưới Premier League mùa này sẽ đánh dấu sự trở lại của các chân sút nội. Lần gần nhất 1 cầu thủ Anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới là Kevin Phillips (Sunderland) với 30 bàn mùa 1999/2000. Tức là kể từ đầu thế kỷ 21 tới nay, danh hiệu Vua phá lưới Premier League đều thuộc về các chân sút ngoại quốc.

Vòng 33 Ngoại hạng Anh: M.U thua thảm Tottenham, Leicester vững ngôi đầu

Trong 7 mùa giải đầu của kỷ nguyên Premier League, tất cả các Vua phá lưới Premier League đều là người Anh. Nhưng kể từ khi những Andy Cole, Alan Shearer và Michel Owen dần qua thời đỉnh cao, bóng đá Anh đã không còn có những chân sút tầm cỡ như thế nữa. Cùng với sự xuất hiện tràn lan của những cầu thủ nước ngoài hay nhất, các tiền đạo Anh mất chỗ đứng suốt 15-16 năm qua.

Vì thế, Vardy ganh đua với Kane không chỉ góp phần giúp cuộc đua vô địch giữa Leicester và Tottenham thêm thi vị, mà còn khiến các fan bóng đá Anh khấp khởi hy vọng về một lứa tiền đạo tài năng mới của xứ sương mù.

Kane và Vardy trội hơn hẳn

Theo cách đánh giá của nhà cái, khả năng Kane hoặc Vardy giành ngôi Vua phá lưới Premier League mùa này trội hơn hẳn so với các ứng viên khác. Điều đó được thể hiện qua tỷ lệ cược cho Kane và Vardy đều rất thấp so với Aguero, Lukaku và Mahrez.

Tỷ lệ cược Vua phá lưới

Harry Kane (Tottenham, 22 bàn thắng): 4/6*

Jamie Vardy (Leicester, 21): 2/1

Sergio Aguero (Man City, 18): 9/1

Romelu Lukaku (Everton, 18): 12/1

Riyad Mahrez (Leicester, 16): 100/1

*: Đặt 6 ăn 4 theo StanJames

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast